Multimedia Đọc Báo in

Cú sốc mang tên Basel

09:33, 19/09/2013

Rạng sáng nay, các trận đấu còn lại của lượt trận thứ nhất vòng bảng Champions League mùa giải 2013-2014 đã diễn ra. Cú sốc lớn nhất của loạt trận này là việc Basel vượt qua "đại gia" Chelsea ngay trên sân khách Stamford Bridge.

Được thi đấu trên sân nhà, rất nhiều người hâm mộ Chelsea đã kỳ vọng vào việc đội bóng này sẽ tìm được chiến thắng. Vào thời điểm ấy, ngay cả những người giàu trí tưởng tượng và bi quan nhất có lẽ cũng khó hình dung ra đoạn kết tồi tệ cho Chelsea trận này. Nhưng điều khó tin đã thành hiện thực.

Khâu sáng tạo của Chelsea có vấn đề, bất chấp họ sở hữu những tiền vệ công hay bậc nhất thế giới như Oscar (trong ảnh) hay Hazard, Oscar, Willian.
Khâu sáng tạo của Chelsea có vấn đề, bất chấp họ sở hữu những tiền vệ công hay bậc nhất thế giới như Oscar (trong ảnh) hay Hazard, Oscar, Willian

Trong suốt cả giai đoạn cầm quân trước đây của Mourinho tại Chelsea, ông mới chỉ để thua duy nhất trên sân nhà. Đó là trận thua cũng với tỷ số 1-2 trước Barcelona vào tháng 2/2006. Tuy nhiên sau trận thua này, người hâm mộ sẽ nhìn thấy vấn đề của Chelsea hiện tại, rõ ràng đội bóng này đang mất cân bằng và dù có một HLV tài năng song đoàn quân The Blues vẫn chưa phải là một đội bóng mạnh, đáng sợ như Chelsea của Mourinho giai đoạn 2004-2007.

Trận đấu này Mourinho đã sử dụng tới 3 cầu thủ dưới 22 tuổi và Hazard, Van Ginkel và Oscar. Lứa tuổi trung bình đội hình ra sân của đội chủ nhà chỉ xấp xỉ 28, độ tuổi đẹp cho một đội bóng, tuy nhiên vấn đề kinh nghiệm lại đang có vẻ thiếu thốn đối với đoàn quân của Mourinho. Và chính yếu tố non nớt về kinh nghiệm thi đấu của một số vị trí đã khiến Chelsea gục ngã ở những phút cuối trận.

Áp lực của Chelsea lên Basel là chưa đủ lớn
Áp lực của Chelsea lên Basel là chưa đủ lớn


Mourinho từng nói về việc Chelsea đánh mất “bản năng sát thủ” và điều đó khiến đội bóng này phải trả giá bằng thất bại trên sân của Everton cuối tuần qua. Trận này cũng thế, việc hàng công hoạt động kém hiệu quả tiếp tục khiến Chelsea phải gánh chịu việc “khô hạn bàn thắng”. Và cộng thêm một khả năng phòng thủ yếu kém, họ đã phải trả giá bằng thất bại. Điều đáng nói, việc lựa chọn nhân sự của Mourinho ở trận đấu này cũng rất đáng phải xem xét, ông cũng có những sai lầm.

Trở lại diễn biến chính của trận đấu này, biết mình biết người, phải thi đấu trên sân khách trước đối thủ mạnh như Chelsea nên Basel đã lựa chọn lối chơi phòng ngự chặt chẽ, tích cực đeo bám. Và điều này khiến cho The Blues đầy bế tắc trong những đợt lên bóng. Miếng đánh chủ yếu của đội chủ nhà là giãn biên, trông chờ vào khả năng xoay sở của Hazard, Willian. Về phía Basel, họ có nhiều lúc cũng biết cách phản công nguy hiểm. Tưởng như hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 0-0 thì Oscar đã tỏa sáng sau một pha phối hợp trung lộ đẹp mắt.

Chelsea đã phải trả giá cho lối chơi nhợt nhạt
Chelsea đã phải trả giá cho lối chơi nhợt nhạt


Đã giành lợi thế dẫn bàn, Chelsea nhập cuộc hiệp 2 khá toan tính bằng sự chậm rãi và đội hình không đẩy lên quá cao. Dù vậy họ vẫn tạo ra những cơ hội. Oscar là cái tên chơi nổi bật nhất. Tiền vệ trẻ người Brazil chơi năng nổ và rất đáng sợ trong những cú sút xa.

Vấn đề nằm ở chỗ, Chelsea đã không thể gia tăng cách biệt. Tới phút 71, đoàn quân của Mourinho phải trả giá. Basel có pha phối hợp hoàn hảo trước khi Salah tung cú cứa lòng tuyệt vời, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Sau đó, Chelsea gặp trục trặc, còn Basel đầy tự tin. Phút 81, Streller đánh đầu tung lưới Chelsea từ một quả đá phạt góc khiến cả sân Stamford Bridge như chết lặng. Rất nỗ lực trong những phút cuối nhưng Chelsea vẫn đành chấp nhận thất bại cay đắng trước Basel.

Mourinho đang tỏ ra bất lực với Chelsea
Mourinho đang tỏ ra bất lực với Chelsea


Với việc rơi vào một bảng đấu yếu, vẫn chưa thể đánh giá thấp khả năng đi tiếp của Chelsea. Nhưng một trận thua Basel đến liền sau một trận thua Everton, đáng để người ta đặt câu hỏi về triển vọng đường dài của Chelsea-Mourinho ở mùa giải này, hay là nhiệm kỳ này.

Kết quả lượt thứ 1 vòng bảng Champions League

Bảng A
Man Utd 4-2 Leverkusen
Real Sociedad 0-2 Shakhtar
Bảng B
Galatasaray 1-6 Real Madrid
Copenhagen 1-1 Juventus
Bảng C
Benfica 2-0 Anderlecht
Olympiacos 1-4 Paris SG
Bảng D
Bayern Munich 3-0 CSKA Moskva
Viktoria Plazen 0-3 Man City
Bảng E
Schalke 04 3-0 Steaua Bucarest
Chelsea 1-2 FC Basel
Bảng F
Marseille 1-2 Arsenal
Napoli 2-1 Dortmund
Bảng G
Austria Vienna 0-1 FC Porto
Atletico Madrid 3-1 Zenit
Bảng H
AC Milan 2-0 Celtic
Barcelona 4-0 Ajax

G.N

(Tổng hợp)
 


Ý kiến bạn đọc