Multimedia Đọc Báo in

Tỏa sáng niềm tin

14:02, 29/12/2012

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, mỗi tập thể, cá nhân ở từng cương vị của mình luôn nỗ lực với nhiều cách làm hay, sáng tạo đem lại hiệu quả cao trong công việc. Và hơn hết, từ những bông hoa đẹp ấy, niềm tin thêm tỏa sáng để mỗi người lại cố gắng, vun tưới cho cuộc sống thêm tươi xanh...

“Nở rộ” phong trào hiến đất

“Tấc đất, tấc vàng”, ấy thế nhưng ở nhiều địa phương, dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, không ít gia đình đã tự nguyện “hiến vàng” cho Nhà nước, cho cộng đồng để làm các công trình công cộng. Điển hình như thôn 7, xã Cư M’gar, huyện Cư M’gar, toàn thôn có 100 hộ dân chủ yếu là đồng bào các dân tộc Tày, Nùng thì đã có đến 40 hộ trong thôn tự nguyện hiến 2.500 m2 đất để mở đường mà không đòi hỏi đền bù. Không chỉ có thế, chi bộ thôn còn vận động nhân dân thực hành tiết kiệm để xây dựng cơ sở hạ tầng của thôn. Năm 2011, bà con đóng góp được 33 triệu đồng mua đất xây dựng phòng học mẫu giáo, gần 6 triệu đồng làm cổng chào thôn văn hóa, hơn 6 triệu đồng xây cống thoát nước và các khoản khác để nâng cấp phòng học mẫu giáo, giao thông nội đồng. Năm 2012, số tiền nhân dân tự nguyện lên tới 35 triệu đồng, thi công con đường dài 2,5 km. Bí quyết để chi bộ ở đây làm được điều này chính là sự kiên trì. Thôn 7 trước đây vốn nghèo khó vì những hủ tục lạc hậu như mê tín dị đoan, nghiện hút phổ biến. Chi bộ đã kiên trì tích cực tuyên truyền, vận động, phân tích cho người dân để thay đổi nhận thức. Làm được điều căn bản này, những hủ tục như mê tín, dị đoan nghiện hút dần được loại bỏ, đời sống nhân dân được nâng lên và đó chính là cơ sở để bà con tin tưởng, đồng lòng, chung sức xây dựng thôn xóm.

Người dân Ea Ô (huyện Ea Kar) chung sức làm đường thôn, xóm.  Ảnh: Gia Thịnh
Người dân Ea Ô (huyện Ea Kar) chung sức làm đường thôn, xóm. Ảnh: Gia Thịnh

Nói đến phong trào hiến đất làm đường, huyện Ea Kar cũng là một trong những địa phương thực hiện sôi nổi. Tại xã Ea Tyh, nhân dân hiến 3.522 m đất, 97 m2 tường rào để làm đường; xã Ea Ô san ủi 44 km đường thôn, xóm, trong đó nhân dân đóng góp 120.000 m2 đất, 5.500 cây cà phê, 3.600 cây điều, 345 m tường rào và 100 m2 sân bê tông. Nhiều cá nhân đã tự nguyện đóng góp số tiền rất lớn cho chính quyền địa phương thực hiện các công trình phúc lợi như ông Bàn Tiến Thọ (xã Ea Sar) hiến 960 m2 đất và các loại cây trồng với tổng trị giá lên đến trên 60 triệu đồng; ông Đặng Quang Lực (xã Ea Tyh) hiến 300 m2 đất và tường rào, trị giá 120 triệu đồng...

“Kiệm” để giúp người nghèo khó

Học và làm theo nếp sống giản dị, cần, kiệm của Bác, phong trào thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được phát động tại nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị. Huyện Cư M’gar có thể coi là một trong những địa phương tiêu biểu trong phong trào này. Suốt nhiều tháng qua, chương trình tiết kiệm ngày lương trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức do Huyện ủy phát động được nhiệt tình hưởng ứng. Toàn bộ số tiền cuối tháng được thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hoặc người đứng đầu tổ chức, đoàn thể nộp về Kho bạc huyện để thống nhất quản lý.

Các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng tích cực phát động phong trào thực hành tiết kiệm bằng nhiều hoạt động phong phú, thiết thực như xây dựng các mô hình: ống tre tiết kiệm, hũ gạo tiết kiệm, tổ nhóm tiết kiệm để giúp đỡ, hỗ trợ hội viên nghèo... Có thể kể đến như phụ nữ thị xã Buôn Hồ đã tiết kiệm được 1,4 tỷ đồng, 1230 kg gạo giúp đỡ 750 hội viên; xây dựng 6 nhà mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, đơn thân, khuyết tật trị giá 260 triệu đồng. Chi hội phụ nữ thôn Mê Linh 2, xã Buôn Triết, huyện Lak vận động và tổ chức giúp đỡ chị em trong những lúc khó khăn hoạn nạn bằng tiền, lúa, cây con giống trị giá 15 triệu đồng; tổ chức xây dựng quỹ được 77 triệu đồng, giúp chị em vay không lấy lãi. Biết bao chị đã có cơ hội được vươn lên thoát nghèo, yên tâm an cư lạc nghiệp từ những đồng vốn hay mái nhà do các hội viên tình nguyện gom góp, gây dựng và hỗ trợ.

Thi đua vì cuộc sống bình yên

Là những người gánh trên vai trọng trách bảo đảm an ninh trật tự, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, các lực lượng vũ trang tỉnh cũng xung kích, đi đầu trong học tập và làm theo gương Bác. Đó là cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân. Thấm nhuần lời dạy của Người, suốt những năm qua, các chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã lập công điều tra, khám phá rất nhiều vụ án, chuyên án phức tạp, bắt giữ nhiều tội phạm có tiền án bị truy nã, nhóm trộm cắp lưu động liên tỉnh. Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II đã cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng về các loại đối tượng trong các vụ án hình sự, ma túy, các tin về âm mưu, hoạt động chỉ đạo, tuyên truyền, tập hợp lực lượng gây rối, phá hoại của bọn phản động fulro trong và ngoài nước. Những nguồn tin ấy giúp các đơn vị chức năng phát hiện, bóc gỡ nhiều đối tượng, cơ sở ngầm fulro trong việc tuyên truyền lôi kéo, kích động đồng bào dân tộc thiểu số. Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tạo thêm niềm tin cho nhân dân

 trên khu vực biên giới bằng việc quan tâm xây dựng, củng cố mối quan hệ hòa bình hữu nghị đoàn kết hợp tác với nước bạn, bảo vệ vững chắc chủ quyền, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, di dời tài sản cho bà con trong mùa mưa lũ. Bằng phong trào “trọng dân, gần dân, giúp dân”, chỉ tính riêng năm 2012, các lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã giúp dân 1.167 ngày công sản xuất, phát triển kinh tế, tu sửa các công trình công cộng; xây dựng 5 nhà tình nghĩa, 2 nhà đồng đội; cử 145 lượt cán bộ chiến sĩ giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai...

Đó chỉ là nhiều trong rất nhiều mô hình hay, hành động đẹp đang được mỗi ngành, mỗi giới, mỗi địa phương thực hiện, tạo nên một phong trào thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Việc học tập và làm theo tấm gương Bác đã có sức lan tỏa sâu rộng để lại có nhiều hơn những cách làm sáng tạo trong cải cách hành chính; nhiều bông hoa đẹp trên con đường chinh phục tri thức, phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân; thêm những tấm gương quả cảm vì bình yên cho cuộc sống... Còn gì đáng tin yêu hơn khi nhịp sống trôi đi mỗi ngày với những nếp sống đẹp như thế!

                                                  Thuận thành


Ý kiến bạn đọc