Multimedia Đọc Báo in

Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm: Hành trình đến với người nghèo

09:31, 27/05/2014

Dù mới được sáng lập từ cuối năm 2013, nhưng các thành viên trong nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm (TP.Buôn Ma Thuột) đã có mặt ở nhiều địa phương trong tỉnh, nhất là vùng đồng bào DTTS để giúp đỡ, sẻ chia  với những mảnh đời bất hạnh, người già neo đơn, gia đình có cuộc sống khó khăn.

Nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm được thành lập từ tháng 11-2013, với khoảng 20 thành viên tự nguyện tham gia. Xuất phát từ lứa tuổi, công việc khác nhau, nhưng ở họ cùng hướng đến một mục tiêu chung “yêu thương là không ngừng lại”. Thực tế, trước khi thành lập, các thành viên của nhóm chỉ là những người bạn thân quen thỉnh thoảng mới gặp nhau để tổ chức tặng quà cho người nghèo ở các huyện Ea Súp, Krông Ana, Cư M’gar và TP.Buôn Ma Thuột. Anh Lê Ngọc Lợi, thành viên của nhóm cho biết, trước khi thành lập, việc họp mặt các thành viên của nhóm cực kỳ khó khăn do không có địa điểm, có lúc phải chọn công viên Phù Đổng để họp, thảo luận về cách thức kêu gọi các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân cùng chung tay góp sức vì người nghèo, người bất hạnh. Không tên, không địa chỉ nên việc tạo dựng niềm tin của nhóm đối với mọi người xung quanh không hề dễ dàng, nhất là việc vận động đóng góp thiện nguyện, do đó, ban đầu anh và những người bạn chỉ kêu gọi sự đóng góp của người thân, quen, họ hàng nên kết quả thu được cũng rất khiêm tốn. Nhận thấy đó là trở ngại lớn nên các thành viên đã đồng tâm thành lập nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm.

Do đặc thù và tính chất công việc của từng người, có bạn là sinh viên, học sinh, người thì làm doanh nghiệp hoặc công tác trong cơ quan Nhà nước rất bị động về thời gian nên mỗi lần họp nhóm rất khó khăn. Do đó, các thành viên của nhóm đã có sáng kiến gặp, trao đổi công việc với nhau và vận động thiện nguyện qua mạng xã hội Facebook. Sức lan tỏa của trang mạng này rất nhanh chóng, việc đóng góp, ủng hộ được nhiều người tham gia, không chỉ giới hạn ở những người thân quen trong tỉnh mà còn lan tỏa ra các tỉnh, thành khác như Đà Nẵng, Huế, TP.Hồ Chí Minh và bà con kiều bào. Để tạo niềm tin trong cộng đồng, mọi sự đóng góp của tổ chức cá nhân và các hoạt động tặng quà người nghèo các thôn, buôn đều được công khai bằng hình ảnh, nội dung trên Facebook của nhóm. Điều đặc biệt là ở mỗi chuyến đi, từ phương tiện, xăng xe, tiền ăn trưa đến những phần quà cho hộ nghèo phát sinh ngoài dự kiến đều được các thành viên trong nhóm tự túc và đóng góp. Việc công khai, minh bạch trong hoạt động và cả sự nhiệt huyết của các thành viên trong nhóm là yếu tố quyết định để các chương trình của nhóm có sức lan tỏa mạnh. Nhờ thế, số người tham gia đóng góp, ủng hộ quỹ của nhóm ngày càng nhiều hơn, một số mạnh thường quân luôn quan tâm, dõi theo từng hoạt động của nhóm và nhiều lần hỗ trợ vật chất để nhóm thực hiện các chương trình thiện nguyện như anh Lê Minh Triển, sinh sống tại San Diego (California).

Tặng quà người nghèo tại xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột).
Tặng quà người nghèo tại xã Hòa Thuận (TP. Buôn Ma Thuột).

Từ ngày thành lập đến nay, nhóm đã tổ chức nhiều chương trình đến với người nghèo xã Hòa Thắng, Hòa Thuận (TP.Buôn Ma Thuột) và Ea Drơng (huyện Cư M’gar)… như “Tết sum vầy”, “Xuân thanh bình”, “Suối nguồn yêu thương”. Món quà nhóm mang đến cho bà con chủ yếu là nhu yếu phẩm hàng ngày: gạo, mì tôm, dầu ăn, bột ngọt, mắm, muối…, góp phần chia sẻ những khó khăn về đời sống vật chất với người nghèo. Mới đây nhất, nhóm thiện nguyện về xã Ea Drơng (là địa bàn đồng bào DTTS chiếm trên 70% tổng số dân, số hộ nghèo và cận nghèo còn cao), để tổ chức chương trình “Suối nguồn yêu thương” lần 1. Nhóm đã tặng 50 phần quà nhu yếu phẩm hàng ngày cho 50 hộ dân là người già neo đơn, gia đình có hoản cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi phần trị giá 250.000 đồng. Cầm món quà trên tay, niềm vui thể hiện rõ trên từng khuôn mặt của mỗi người như lời cảm ơn đến các thành viên trong nhóm thiện nguyện. Đến với gia đình cụ H’bar Niê, buôn Tah A, năm nay tròn 105 tuổi, không con cái, khi được nhóm tặng quà cụ mừng khôn xiết. Cụ bộc bạch: nghe tin nhóm từ thiện về tặng quà cho bà con, cụ dậy từ sáng sớm và bảo cháu gái nhớ đến UBND xã nhận quà và đừng quên gửi lời cảm ơn của cụ đến nhóm. Tuy món quà không lớn, nhưng cũng đủ giúp cụ trang trải được trong thời gian 1 tháng, cháu gái cụ cũng bớt đi phần nào vất vả. Còn chị H’guôr Niê, một mình nuôi con học cao đẳng, chỉ với 2 sào cà phê, 700m2 đất trồng lúa, hàng tháng lo tiền trọ, tiền đi lại cho con ăn học đối với chị quả là một gánh nặng. Nhận món quà từ nhóm thiện nguyện, chị rất vui khi được các tổ chức, cá nhân chăm lo, quan tâm; cảm thấy nỗi vất vả, khó khăn vơi đi rất nhiều.

Sau mỗi chuyến đi, được tiếp xúc, gần gũi hơn với hoàn cảnh của những người dân nghèo, các thành viên trong nhóm thiện nguyện Bồ Đề Tâm nhận ra đó là lý do và cũng là động lực để nhóm tiếp tục hành trình với công tác thiện nguyện ở các thôn nghèo, buôn đồng bào DTTS các địa phương trong tỉnh.

Hoàng Tuyết 


Ý kiến bạn đọc