Multimedia Đọc Báo in

"Hành trình đỏ"- Hành trình của những trái tim

11:34, 17/07/2015
Đó là thông điệp được đưa ra trong Chương trình  “Hành trình đỏ” lần thứ 3 do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phối hợp với Công ty cổ phần Nhân ái Vòng tay Việt, Trung tâm Tin tức VTV24 tổ chức tại 23 tỉnh, thành phố, trong đó có Đắk Lắk.
 
Đáp lại lời thông điệp, hàng ngàn người dân Đắk Lắk, với đủ các thành phần: công nhân viên chức nhà nước, học sinh sinh viên, người lao động, lực lượng vũ trang,... bằng trái tim nhiệt huyết, tinh thần tình nguyện đã tự nguyện hưởng ứng, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu hồng của mình, với mong muốn góp phần "tiếp sức", giúp đỡ những hoàn cảnh bệnh tật ngặt nghèo đang cần tiếp máu từ những người tuy không phải là bà con, họ hàng, song cùng chung một cội nguồn, là "Con Lạc, cháu Hồng". Có mặt bên cạnh phóng viên, một bác tuổi đã ngoài 50, đang hiến máu, khi được hỏi danh tánh đã khéo léo từ chối, bởi theo bác thì "Đây là việc làm  nhỏ, ai cũng có thể làm được để giúp đỡ cộng đồng nên không muốn nêu tên"; đồng thời bác cho biết đã nhiều lần hiến máu và sẽ tiếp tục cho đến khi nào "không đủ điều kiện sức khỏe nữa thì thôi". Cạnh bên, cô sinh viên năm thứ 4, khoa Y- Đa khoa, Trường Đại học Tây Nguyên Nguyễn Thị Thủy Tiên đã 3 lần hiến máu thì chia sẻ: "Em biết rằng hằng năm các bệnh viện cần một lượng lớn máu để cứu chữa các bệnh nhân, trong khi máu không đáp ứng đủ. Vì vậy em tình nguyện tham gia, với hy vọng sự đóng góp nhỏ nhoi của mình sẽ kịp thời giúp những người không may mắn được cứu  sống, qua cơn nguy kịch". Có lẽ cũng hiếm có ở ngày hội tình nguyện mà lại được thấy  nhiều nụ cười, trong một không khí, ngày hội tình nguyện sôi nổi, rộn ràng đến thế, khi đã gần trưa vẫn còn một lượng lớn những người tình nguyện đăng ký, chờ đến lượt hiến máu và theo thống kê của Ban tổ chức kết thúc ngày hội, đã huy động được gần 1.300 đơn vị máu. Một thành viên Ban tổ chức đánh giá rằng: đây là một trong những đợt hiến máu thành công nhất, thu được nhiều đơn vị máu nhất. Tất cả những người tham gia hiến máu nhân đạo hôm nay đã thể hiện nghĩa cử, nhân văn cao đẹp. Bởi, họ không thờ ơ, hững hờ trước những cảnh đời bất hạnh, những bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện đang trông chờ vào giọt máu quý của đồng loại để duy trì sự sống, trái lại họ thể hiện sự quan tâm, sẵn sàng cho đi những giọt máu của bản thân mình. Và sự sẻ chia đó lại chính là quà tặng, là điều kỳ diệu của cuộc sống, bởi không ai khác, chính bản thân những người hiến máu, những người trong cuộc lại cảm nhận được niềm vui, ý nghĩa, hạnh phúc từ việc làm hôm nay của mình. Đó cũng chính là thông điệp mà "Hành trình đỏ"- hành trình của những trái tim nhắn nhủ với tất cả mọi người: Đừng do dự khi mở rộng lòng mình ra với tất cả mọi người, bởi "cho đi là còn mãi" (*).

Thảo Nhi

(*)Tựa đề một tác phẩm nổi tiếng của hai nhà văn Azim Jamal & Harvey.


Ý kiến bạn đọc