Multimedia Đọc Báo in

Vì ngày mai tươi sáng…

07:34, 09/02/2016

Từng là người nghiện ma túy với khoảng thời gian 20 năm, song nhờ ý chí nghị lực của bản thân, anh Đỗ Đình Kiên (SN 1970) không chỉ cai nghiện thành công mà còn thành lập một trung tâm cai nghiện để giúp những người lầm lỡ như mình có cơ hội làm lại cuộc đời…   

Là con trai cả trong một gia đình có 5 anh chị em ở Hà Nội, năm 17 tuổi, do bạn bè rủ rê cộng với những suy nghĩ xốc nổi của tuổi trẻ nên anh Kiên “bập” vào ma túy. Từ một thanh niên to khỏe, theo thời gian, Kiên trở nên gầy còm, xanh xao, bao nhiêu tài sản của gia đình dần “bay” theo làn khói trắng. Năm 2012, được bạn bè giới thiệu, anh Kiên đã tìm đến Trung tâm cai nghiện ma túy Tiêu Vĩnh Ngọc ở Đồng Nai để cai nghiện. Kết quả thành công ngoài mong đợi, Kiên đã đoạn tuyệt hẳn với ma túy. Để trả ơn người cứu mình, anh tình nguyện ở lại làm công cho Tiêu Vĩnh Ngọc một thời gian rồi lên Đắk Lắk mở Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện và nhân đạo Ngày mai tươi sáng (ở thôn 9, xã Hòa Phú, TP. Buôn Ma Thuột), với mong muốn giúp đỡ những người nghiện có cơ hội làm lại cuộc đời. 

Học viên tại trung tâm Ngày mai tươi sánghào hứng tham gia các hoạt động thể thao.
Học viên tại trung tâm Ngày mai tươi sánghào hứng tham gia các hoạt động thể thao.

Anh Kiên tâm sự về “mối nhân duyên” của mình đối với trung tâm này: “Ân nhân của đời tôi chính là anh Tiêu Vĩnh Ngọc (chủ Trung tâm cai nghiện Tiêu Vĩnh Ngọc). Những ngày tháng ở Tiêu Vĩnh Ngọc, tôi luôn day dứt, trăn trở về những việc làm của mình trước đây. Ma túy đã lấy đi của tôi nhiều thứ, từ sức khỏe, tuổi trẻ, tiền bạc đến gia đình và niềm tin của mọi người… Chính vì vậy, tôi phải quyết tâm, dù cho việc cai nghiện không hề đơn giản. Sau khi cai nghiện thành công, tôi nhiều lần tâm sự với anh Ngọc là mong muốn đem phương pháp và bài thuốc điều trị cai nghiện của anh để giúp đỡ nhiều người nghiện khác”... Năm 2013, được sự động viên, khích lệ của anh Ngọc, anh Kiên vay mượn tiền của gia đình, người thân lên Đắk Lắk mua đất, xây nhà, mở Trung tâm cai nghiện ma túy tự nguyện Tiêu Vĩnh Ngọc - Chi nhánh Đắk Lắk (tiền thân của Trung tâm Ngày mai tươi sáng). Anh Kiên chia sẻ: “Mỗi chúng ta đều có những lý do riêng để biện minh cho việc nghiện ma túy, nhưng nếu quyết tâm, vượt lên chính mình thì việc cai nghiện sẽ không bao giờ là muộn. Việc thành lập trung tâm này, một phần cũng là vì công việc, nhưng điều quan trọng nhất là tôi có thể giúp được nhiều người giống mình có cơ hội làm lại cuộc đời. Vì lý do đó nên tất cả chúng tôi ở đây, từ nhân viên đến bệnh nhân, đều là người nghiện. Chính vì đồng cảnh ngộ nên chúng tôi hiểu nhau, lúc tâm sự hay nói chuyện cũng thoải mái hơn”. 

Đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không xa xăm, anh Tống Giang (SN 1990), ở tỉnh Quảng Trị nhớ lại: Năm 2007 do bị bạn bè rủ rê nên đã dính vào ma túy. Năm 2013, Giang đi cai nghiện ở Đồng Nai và quen với anh Kiên. Sau khi cai nghiện thành công, Giang tình nguyện theo anh Kiên lên Đắk Lắk thành lập trung tâm này. Anh Giang cho biết, việc ra đời của trung tâm cai nghiện Ngày mai tươi sáng mang ý nghĩa giống như tên gọi của nó. Tất cả mọi người chúng tôi từng có một quá khứ lầm lỗi và nay đều mong muốn mình có một tương lai tươi sáng hơn… 

Tâm sự với chúng tôi, Nguyễn Việt T. (SN 1988), quê ở Quảng Ninh cho biết, học hết lớp 9, do đua đòi theo chúng bạn nên T. bị nghiện nặng. Đã nhiều lần T. vào các trung tâm cai nghiện nhưng lần nào về cũng tái nghiện. Khi biết được Trung tâm Ngày mai tươi sáng có phương pháp và bài thuốc cai nghiện hiệu quả nên T. quyết tâm vào đây để làm lại cuộc đời. “Ở nơi đây chúng tôi cảm thấy được sự tôn trọng, hòa đồng, sự gần gũi của những người cùng cảnh ngộ để có ý chí vượt qua tìm lại chính mình. Dù bây giờ đã cai được, nhưng tôi muốn lưu lại đây một thời gian nữa, một phần để giúp đỡ những người mới vào, một phần muốn cho mình có thêm thời gian để “đoạn tuyệt” hẳn với ma túy” - T. chia sẻ.  Còn đối với anh Trần Duy T. (SN 1989, quê Quảng Trị) thì niềm vui như nhân lên gấp bội, khi ngoài chuyện cai được ma túy thì anh còn được một cô gái đem lòng yêu thương. T. hồ hởi khoe: “Sau khi cai nghiện thành công, tôi tình nguyện ở lại để giúp trung tâm những công việc hằng ngày. Trong những lần đi chợ mua đồ, tôi đã quen được với một người con gái xinh xắn ở xã Hòa Phú. Tết này chúng tôi sẽ về Quảng Trị để tổ chức đám cưới!”. Được mệnh danh là “hoa khôi” của trung tâm, N.T.Y (SN 1991), quê Thừa Thiên Huế đã có “thâm niên” làm bạn với “nàng tiên nâu” 5 năm. Tình cờ biết đến Trung tâm Ngày mai tươi sáng, đích thân mẹ Y. đã đưa con gái mình vào nhờ trung tâm giúp đỡ. Y. tâm sự: “Mọi người ở trung tâm đối xử với nhau rất tốt, cứ như ở nhà mình vậy. Ba mẹ thì hay gọi điện động viên em cố gắng làm lại cuộc đời. Tết này, em về sum họp với gia đình, chắc chắn là ba mẹ sẽ mừng lắm”.  

Tạm biệt nơi đây, chúng tôi nhớ từng câu chuyện, từng nụ cười giòn tan và hình ảnh chăm sóc lẫn nhau của những con người đã có một thời lầm lỡ. Dẫu biết rằng, “cuộc chiến” với tệ nạn ma túy nói chung và quá trình cai nghiện nói riêng sẽ còn lắm gian truân, thử thách, nhưng cùng với các cơ sở cai nghiện khác, Trung tâm cai nghiện tự nguyện và nhân đạo Ngày mai tươi sáng đã và đang thắp lên niềm tin, ý chí cho những người lầm lỗi quyết tâm làm lại cuộc đời để có một tương lai tươi đẹp... 

Duy Tiến


Ý kiến bạn đọc


(Video) Nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ công
Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công để tạo thuận cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính công phục vụ, thông thoáng. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trong của cải cách hành chính mà các cấp, ngành, địa phương của tỉnh đang nỗ lực thực hiện.