Multimedia Đọc Báo in

Xót lòng bé gái 13 tháng tuổi bị ung thư

09:12, 17/07/2019

Mang trong mình căn bệnh quái ác ung thư gan, ung thư nguyên bào thần kinh, mỗi ngày trôi qua với bé Lê Cát Tường Vy (13 tháng tuổi, ở thôn 2, xã Krông Á, huyện M’Đrắk) là một ngày đau đớn tột cùng. Gia cảnh nghèo túng, vợ chồng anh Lê Văn Hải và chị Nguyễn Thị Hường chỉ biết rớt nước mắt nhìn con quằn quại trong cơn đau.

Anh Hải và chị Hường cưới nhau vào năm 2017, không lâu sau đó anh chị đón nhận niềm vui khi chị Hường mang thai đôi. Thế nhưng, niềm vui chưa được bao lâu, bất hạnh đã ập đến khi một thai nhi bị lưu thai và bé Lê Cát Tường Vy phải chào đời sớm khi chưa tròn 8 tháng. Vì sinh non nên bé hay đau ốm, bệnh tật, chị Hường thường xuyên phải túc trực bên con, gánh nặng kiếm sống đè lên đôi vai anh Hải. Tuy bị khuyết tật ở bàn tay phải nhưng anh vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc mong cho con được khỏe mạnh.

Cách đây hơn 1 tháng, một bên mắt của bé Tường Vy có biểu hiện bị xuất huyết niêm mạc và phù nề một bên má, trướng bụng. Vợ chồng anh Hải đưa con đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, rồi chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP. Hồ Chí Minh) khám thì phát hiện cháu bị u gan, u nguyên bào thần kinh (giai đoạn 4) di căn vào xương (chẩn đoán ung thư gan, ung thư nguyên bào thần kinh). Con bị bệnh hiểm nghèo, vợ chồng chẳng có tài sản gì quý giá ngoài 1 chỉ vàng là của hồi môn cha mẹ cho trong ngày cưới, anh Hải, chị Hường bán đi rồi vay mượn khắp anh em, họ hàng để lo cho con. Song, số tiền ít ỏi đó cũng chỉ như muối bỏ biển bởi chi phí điều trị căn bệnh ung thư quá lớn.

Bé Lê Cát Tường Vy đang được điều trị duy trì sự sống tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Bé Lê Cát Tường Vy đang được điều trị duy trì sự sống tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Hiện tại cháu Lê Cát Tường Vy đang được điều trị duy trì sự sống tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Hằng đêm, anh Hải, chị Hường thay nhau canh ven cho con, sợ một cử động nhỏ sẽ làm ven lệch khiến con thêm đau đớn. Nhìn thân hình nhỏ bé quằn quại trong nhức nhối cùng những tiếng khóc thét xé lòng mỗi đêm, vợ chồng anh Hải nước mắt tuôn rơi, chỉ ước có thể thay con gánh chịu nỗi đau này.

Hoàn cảnh xót xa của bé Tường Vy rất cần sự chia sẻ, chung tay giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về địa chỉ: Anh Lê Văn Hải, thôn 2, xã Krông Á, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; số điện thoại: 0374372679.

Mỹ Sự


Ý kiến bạn đọc