Multimedia Đọc Báo in

Một học sinh nghèo huyện biên giới Ea Súp trả lại số tiền lớn nhặt được

20:15, 26/01/2021

Thầy Lê Phi Hùng, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú - THCS Ea Súp cho biết, Ban giám hiệu nhà trường vừa tuyên dương khen thưởng gương người tốt việc tốt đối với một em học sinh tự nguyện trả lại số tiền lớn nhặt được.

Trước đó, vào giờ giải lao buổi học ngày 21-1, em Hoàng Thị Xuân Loan, học sinh lợp 7 vào thư viện của trường mượn sách đọc thì thấy có nhiều tiền bỏ vào phong bao lì xì kẹp trong cuốn sách. Sau khi phát hiện, em đã báo với cán bộ quản lý thư viện, phối hợp với Ban giám hiệu chứng kiến sự việc, kiểm tra thì có 5 triệu đồng và 4 tờ 100 USD (tổng cộng hơn 14 triệu đồng). Sách này nằm trong số hằng trăm cuốn sách được một tổ chức thiện nguyện tại TP. Hồ Chí Minh quyên góp và tặng cho thư viện vào đầu tháng 1-2021. Nhà trường đã thông báo cho đại diện đơn vị tài trợ sách để tìm kiếm và trả lại số tiền này cho chủ nhân.

Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS Ea Súp (bên trái) tuyên dương em Hoàng Thị Xuân Loàn về hành động đẹp
Em Hoàng Thị Xuân Loan (giữa) được nhà trường tuyên dương về hành động đẹp. Ảnh: Lê Huyền

Nhà trường đã tuyên dương em Loan và tổ chức nói chuyện dưới cờ với các học sinh để giáo dục về những hành động đẹp, việc làm tử tế.

Được biết, em Loan là người dân tộc Nùng tại xã Ea Lê, huyện Ea Súp, gia đình thuộc diện nghèo, nhưng nhiều năm liền em là học sinh khá và là cán bộ lớp gương mẫu.

Minh Thông


Ý kiến bạn đọc


(Video) Hướng về cội nguồn dân tộc
Cùng với các địa phương trong cả nước, trong hai ngày 17 và 18/4 (nhằm ngày 9 và 10/3 âm lịch), tại Di tích lịch sử văn hóa quốc gia Đình Lạc Giao, tỉnh Đắk Lắk đã long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương nhằm tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước.