Multimedia Đọc Báo in

Ba chị em mồ côi vượt khó học giỏi

09:41, 13/01/2012

Những năm gần đây, tai ương cứ lần lượt giáng xuống gia đình nhỏ của ba chị em Nguyễn Thị Phương Liên, Nguyễn Thị Thùy Dung và Nguyễn Thị Thu Hà ở thôn 2, xã Cuôr Knia (Buôn Đôn).

Tháng 9-2008, cha các em là Nguyễn Quang Huy bị bệnh qua đời; tiếp theo đó, vào tháng 9-2009, người anh trai Nguyễn Huy Hoàng cũng mất; đến tháng 5-2010, mẹ của các em cũng lìa trần do mắc bệnh hiểm nghèo. Lần lượt mất đi ba người thân yêu, chị em Liên, Dung và Hà suy sụp tưởng chừng không vượt qua được, không thể tiếp tục đến trường được. Nhưng rồi, được sự động viên, giúp đỡ của thầy cô giáo, bạn bè và bà con lối xóm, ba chị em lại gượng dậy, tìm kế sinh nhai và tiếp tục đến trường. Cha mẹ qua đời để lại tài sản chỉ là căn nhà gỗ tuềnh toàng và mảnh vườn nhỏ. Suốt 10 năm học, Phương Liên luôn là học sinh giỏi và tiên tiến, nhưng đến năm lớp 11, em phải nghỉ học để đi làm thuê, làm mướn nuôi em. Liên trở thành chị cả quán xuyến mọi việc trong nhà và chăm sóc các em, bảo ban, động viên các em học hành. Cô em Thùy Dung hiện là học sinh lớp 6 trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm và bé Thu Hà, học lớp 5 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cũng nhiều năm liền là học sinh giỏi. Thương chị sớm vất vả, ngoài giờ học ở trường, Dung và Hà còn lo làm việc nhà, chăn nuôi gà vịt, đùm bọc chăm nhau, gắng chăm ngoan, học giỏi với mơ ước giản dị: phải cố gắng trở thành người có ích, có công ăn việc làm để cha mẹ và anh trai nơi chín suối an lòng.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc