Multimedia Đọc Báo in

Thầy cô giáo vượt đường bùn lầy khai giảng năm học mới ở điểm trường vùng khó

15:01, 06/09/2020

Sáng 4-9, hàng chục thầy cô giáo Trường Tiểu học Cư Pui 2 (xã Cư Pui, huyện Krông Bông) đã vượt hàng chục cây số đường bùn lầy, đồi dốc vào điểm trường tại thôn Ea Rớt để tổ chức khai giảng năm học mới 2020 – 2021.

Thầy cô giáo điểm trường Ea Rớt vượt đường bùn lầy vào
Thầy cô giáo Trường Tiểu học Cư Pui 2 vượt đường bùn lầy vào tổ chức khai giảng tại điểm trường Ea Rớt.

Điểm trường Ea Rớt thuộc thôn Ea Rớt, cách điểm chính 12 km, giao thông vô cùng khó khăn, mùa mưa lầy lội, trơn trượt, có khi nước ngập suối không đi lại được; mùa khô bụi bặm, giáo viên cũng phải mặc áo mưa để chống bụi. Năm học 2020 - 2021, điểm trường Ea Rớt có 172 học sinh (100% là người dân tộc Hmông di cư từ các tỉnh phía Bắc vào); công tác tại điểm trường có 6 giáo viên, đều là các thầy cô giáo trẻ, nhiệt tình, yêu nghề mến trẻ, sẵn sàng nhận nhiệm vụ ở nơi khó khăn.

Thầy trò điểm trường Ea Rớt đón chào năm học mới 2020 - 2021.
Thầy trò điểm trường Ea Rớt đón chào năm học mới 2020 - 2021.

Được biết, năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Cư Pui 2 có 1.114 học sinh với 56 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Trường hiện có 3 điểm trường lẻ đặt ở các thôn vùng sâu, vùng xa của xã Cư Pui.

Thành Tâm

 

 


Ý kiến bạn đọc


(Video) Đượm nghĩa tri ân
Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Đắk Lắk luôn dành sự quan tâm đặc biệt, triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng.