Multimedia Đọc Báo in

World Cup 2010, giải đấu của những điều đầu tiên

05:21, 13/07/2010
Rạng sáng 12-7, trận đấu cuối cùng của vòng chung kết World Cup 2010 đã diễn ra với phần thắng 1-0 nghiêng về Tây Ban Nha. Trận chung kết chỉ phân  thắng bại sau 120 phút thi đấu nghẹt thở đã khép lại một  World Cup khó quên.
Kể từ giải đấu đầu tiên năm 1930 (trừ hai kỳ bị huỷ bỏ vào các năm 1942 và 1946 vì ảnh hưởng của Thế chiến thứ hai) đến nay, vòng chung kết bóng đá thế giới đã chứng kiến vô vàn sự kiện. Thế nhưng, chưa vòng chung kết nào lại có nhiều điều mới mẻ như lần này, khi World Cup lần đấu tiên được tổ chức tại châu Phi.
 Lần đầu tiên đội tuyển Tây Ban Nha được nâng cao chiếc cúp vàng FIFA danh giá.
Lần đầu tiên Đội tuyển Tây Ban Nha được nâng cao chiếc Cúp Vàng FIFA danh giá.
Chỉ xoay quanh đội tân vô địch Tây Ban Nha thôi cũng đã có nhiều điều được coi là đầu tiên. Tây Ban Nha vô địch không chỉ là lần đầu tiên mang lại niềm vui vô bờ cho đất nước mình mà họ còn là đội bóng đầu tiên của châu Âu được đứng trên đỉnh vinh quang khi giải đấu này tổ chức ngoài lãnh thổ cựu lục địa. Đội bóng “xứ sở đấu bò” cũng là đội duy nhất dành chức vô địch khi để thua trận đấu mở màn ở vòng bảng. Trận chung kết có Tây Ban Nha tham dự là trận chung kết đầu tiên không có đội bóng là nhà cựu vô địch, còn Hà Lan cũng không phải gặp một đội chủ nhà. Đây cũng là trận đấu giữ kỉ lục về số thẻ phạt khi trọng tài người Anh Howard Webb đã rút ra tổng cộng là 13 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ gián tiếp.
Bên cạnh đó, World Cup 2010 còn có nhiều điều đầu tiên khác như: Nam Phi là nước chủ nhà đầu tiên bị loại ngay từ vòng bảng. Họ chỉ có được 4 điểm sau ba trận đấu, xếp sau Uruguay và Mexico. World Cup 2010 cũng là lần đầu tiên có đến bốn cầu thủ cùng có thành tích ghi bàn xuất sắc nhất với 5 bàn thắng, gồm Diego Forlan (Uruguay), Wesley Sneijder (Hà Lan), David Villa (Tây Ban Nha) và Thomas Mueller (Đức).
HLV Carlos Alberto Ferrera đã không thể đưa đội chủ nhà Nam Phi vượt qua vòng đấu bảng
HLV Carlos Alberto Ferrera đã không thể đưa đội chủ nhà Nam Phi vượt qua vòng đấu bảng
Ngoài ra còn có nhiều điều mới lạ khác đã diễn ra ở giải đấu này. Chính những điều lần đầu tiên diễn ra đó đã mang đến cho World Cup 2010 một sắc thái rất riêng. Người hâm mộ trên toàn thế giới được trải qua một tháng “ăn bóng đá, ngủ bóng đá” với đủ các cung bậc tình cảm. Hơn thế, quả bóng tròn đã giúp mọi người, các gia đình, các dân tộc nhích lại gần nhau hơn.
Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của lễ bế mạc World Cup 2010:
Một lễ bế mạc hoành tráng đã diễn ra trên Sân vận động Soccer City mang đậm dấu ấn của Châu Phi.
 
 
Màn trình diễn với các hiệu ứng ánh sáng đã giúp nước chủ nhà có được lời chào từ biệt ấn tượng tới khán giả hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Màn trình diễn với các hiệu ứng ánh sáng đã giúp nước chủ nhà có được lời chào từ biệt ấn tượng tới khán giả hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Những hình ảnh mang đậm chất châu Phi
Những hình ảnh mang đậm chất châu Phi
Lễ bế mạc ấn tượng với các kĩ xảo ánh sáng hiện đại
Lễ bế mạc ấn tượng với các kĩ xảo ánh sáng hiện đại
Hình ảnh lá cờ của Hà Lan và Tây Ban Nha trước trận chung kết
Hình ảnh lá cờ của Hà Lan và Tây Ban Nha trước trận chung kết
G.N (Tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc