Multimedia Đọc Báo in

Kỷ lục Guinness Thế giới 2012 (Phần 5)

08:38, 03/10/2011
 
Kanchana Ketkaew (Thái Lan) “chung sống” 33 ngày đêm (từ 22-12-2008 đến ngày 24-1-2009) trong một căn phòng 12m 2 với 5.320 con bọ cạp. Điều này giúp cô được ghi danh mình vào sách kỷ lục Guinness với cái giá phải trả là cô bị cắn tới 13 lần. ( Ảnh: GWR)
 
Chỉ trong 5 giây, tổng số thìa mà Aaron Caissie (Canada) có thể dán được lên khuôn mặt mình là 17 chiếc và cậu được ghi vào sách kỷ lục Guinness ngày 18-4-2009 khi mới có 10 tuổi. ( Ảnh: GWR)
 
Quả dưa chuột này dài 119,38 cm và được trồng bởi ông Clare Pearce, được ghi vào sách kỷ lục Guinness vào tháng 8-2010. ( Ảnh: Getty)
 
Khi vui vẻ và thư giãn nhất thì tiếng rên của chú mèo có tên Smokey sẽ chạm đến mốc cực đại và tiếng rên của chú được ghi vào kỷ lục Guiness ngày 25-3-2011. Chú mèo Smokey thuộc sở hữu của Lucinda Ruth Adams ở trang trại Spring Hill, Pitsford, Northampton (Anh). Và để Smokey có thể phát huy hết khả năng rên của mình, trong khi ghi âm tiếng rên của chú, người ta sử dụng một bàn chải lông, những lát dăm bông và tất nhiên không thể thiếu các hành động vuốt ve bằng tay để khiến chú mèo cảm thấy thoải mái, dễ chịu nhất. ( Ảnh: AP)
 
Người trẻ nhất trèo 7 đỉnh núi cao là Samantha Larson. Đỉnh cuối cùng được cô chinh phục là Crrstensz Pyramid vào ngày 4-8-2007 khi cô được 18 tuổi 301 ngày. ( Ảnh: Reuters)
 
Người trẻ nhất một mình vượt đại dương là Oliver Hicks (người Anh). Chàng trai 23 tuổi này đã đi từ Highlands, New Jersey (Mỹ) tới Isles, Scilly (Ý) trong vòng 123 ngày, 22 giờ, 8 phút để trở thành người đầu tiên một mình vượt Đại Tây Dương. ( Ảnh: GWR)
 
Chặng đường dài nhất đi bằng patin do anh Rob Thomson (New Zealand) thực hiện tại Thụy Sĩ vào ngày 24-6-2007 và kết thúc tại Thượng Hải ngày 28-9-2008. Đoạn đường này dài tới 12,159 km. ( Ảnh: GWR).
G.T ( Dịch, tổng hợp)
 

Ý kiến bạn đọc