Multimedia Đọc Báo in

Dạy con từ thuở còn thơ

08:41, 17/11/2012

Sau khi đón con gái đang học lớp chồi tại một trường mầm non trên địa bàn TP. Buôn Ma Thuột, như thường lệ tôi cho cháu chơi tại khu vui chơi rồi mới chở về nhà. Đúng hôm ấy nhà trường vừa trang bị thêm một số đồ chơi mới như: cầu trượt, xích đu… nên phần lớn các cháu đều tập trung chơi ở khu vực này. Thấy có hai ghế xích đu mới, nhiều cháu rất thích và muốn được ngồi thử, trong đó có con tôi, nhưng nài nỉ mãi các anh, chị học cấp I vẫn không chịu nhường. Thấy vậy, tôi và một số phụ huynh khác lên tiếng: “Các anh, chị nhường cho em chơi với, đây là khu vui chơi của các em ở trường này mà, các chị lớn rồi, đâu còn học ở đây nữa”. Mặc dù chúng tôi thuyết phục nhiều lần nhưng các em đó vẫn không chịu nhường với lý do “Mẹ bọn cháu là hiệu trưởng, hiệu phó của trường này, các cô giáo trong trường cháu quen hết, thích là cháu đến chơi không cần phải xin phép ai cả”. Nghe xong câu nói đó, tôi chỉ biết lắc đầu, cười và chợt cảm thấy… buồn. Không buồn sao được khi các cháu mới chỉ 7, 8 tuổi mà đã có biểu hiện dựa dẫm vào sự quen biết địa vị, chức quyền của bố mẹ…

Ông bà ta có câu: “Dạy con từ thuở còn thơ” quả không sai. Việc dạy con biết thương yêu, nhường nhịn, lễ phép, ngay từ khi còn nhỏ đối với các bậc cha mẹ là điều rất quan trọng và cần thiết góp phần hình thành tính cách của trẻ sau này. Các em sẽ là những người bạn thảo hiền, biết chia sẻ, giúp đỡ nhau trong cuộc sống hằng ngày và tự lực vươn lên để khẳng định mình…

Nguyễn Xuân


Ý kiến bạn đọc