Multimedia Đọc Báo in

Trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm: Sáng ngời những chiến công thầm lặng

10:43, 09/02/2011

Mỗi khi Xuân về Tết đến, bất cứ mọi ai, dù đi đâu, làm gì cũng cố gắng sắp xếp công việc, dành thời gian để trở về sum họp bên gia đình, đón mừng một năm mới an lành hạnh phúc. Thế nhưng với những cán bộ chiến sĩ (CBCS) công an trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm thì đây lại chính là thời điểm bận rộn hơn bao giờ hết.  Trên trận tuyến nóng bỏng này, lúc nào các anh cũng phải luôn trong tư thế sẵn sàng chiến đấu để bảo đảm trật tự xã hội, bảo vệ sự bình yên cuộc sống của nhân dân...

 

Được xác định là một trong những đơn vị chủ lực trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm về trật tự an toàn xã hội, CBCS Phòng PC 45 (Cảnh sát điều tra tội phạm về trật an toàn xã hội – gọi tắt là Cảnh sát hình sự) luôn khẳng định được vai trò tiên phong, xung kích của người Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Thượng tá Hoàng Văn Vân phó trưởng phòng tâm sự, phòng chỉ với hơn 100 CBCS nhưng phải phụ trách một địa bàn rộng lớn, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp, nên công việc của anh em luôn bị... quá tải. Thêm vào đó là đặc thù công việc luôn phải đối mặt với khó khăn nguy hiểm và rủi ro rình rập nên chỉ có những người thực sự yêu nghề, có trách nhiệm mới có thể “trụ” nổi...    

Thượng tá Hoàng Văn Vân kể một vụ điển hình: vụ án bắt cóc, giết người của tên Lê Văn Vui xảy ra tại thị xã Buôn Hồ hồi tháng 5-2010 vừa qua. Đây là vụ trọng án, gây chấn động dư luận, bởi thủ đoạn ra tay cũng như tính chất tàn bạo của thủ phạm. Chiều 11-5-2010, Lê Văn Vui (SN 1986), trú tại phường Đạt Hiếu, thị xã Buôn Hồ bắt cóc và sát hại 2 cháu bé, với mục đích tống tiền gia đình nạn nhân. Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng đã cử ngay lực lượng gồm những trinh sát dày dạn xuống địa bàn, điều tra, rà soát tất cả các mối quan hệ của gia đình nạn nhân cũng như khoanh vùng những đối tượng nghi vấn. Bằng các biện pháp nghiệp vụ tinh thông, chỉ trong vòng 24 giờ đồng hồ đối tượng Lê Văn Vui đã  bị bắt giữ.

Một trong những vụ án gây xôn xao dư luận và cũng thể hiện quyết tâm cao của lực lượng trong quá trình điều tra khám phá án là vụ án mạng tại số nhà 70 Nguyễn Tất Thành (TP. Buôn Ma Thuột) xảy ra vào đầu năm 2010. Trưa 20-1, nhận tin báo tại địa chỉ trên phát hiện bà Lưu Thị Nhạn bị chết do nhiều vết đâm trên cơ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thành lập tổ công tác chuyên trách do đích thân Đại tá Đoàn Đình Hón, Phó  Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo. Đây là vụ án hết sức phức tạp, đối tượng gây án không phải là người ở địa phương, cơ quan điều tra hầu như không có một thông tin làm cơ sở điều tra, bởi nạn nhân đã chết. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, chỉ sau một thời gian ngắn, lực lượng CSHS phối hợp cới công an các địa phương đã xác định được đối tượng gây án là Lại Đức Lập (SN 1990), trú tại Ninh Phú, Ninh Hòa. 4 tháng sau khi xảy ra vụ án, tổ công tác đã bắt giữ Lại Đức Lập tại thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) khi y đang làm thuê tại một nhà hàng với tên giả khác là Khánh...

 

Với 27 năm gắn bó với nghề, Trung tá Nguyễn Công Vũ Đội trưởng Đội trinh sát PC45, không thể nhớ mình đã phá bao nhiêu chuyên án, bắt giữ bao nhiêu tên tội phạm cũng như bản thân phải đối diện với bao nguy hiểm khi phải đương đầu với những tên tội phạm nguy hiểm. Với anh Vũ, yêu cầu đối với người CSHS ngoài việc được đào tạo bài bản, nắm vững nghiệp vụ thì cũng cần có năng khiếu, bản lĩnh, sự gan dạ và tinh thông võ thuật... Và hơn hết, đã chọn công việc này thì bản thân mỗi phải luôn xác định được những khó khăn, gian khổ cũng như sẵn sàng chấp nhận những hy sinh trong cuộc sống riêng tư của mình.... Cũng như anh Vũ, những đồng đội của anh vẫn đang ngày đêm dồn hết tâm lực cho nhiệm vụ, với mong muốn cùng các lực lượng khác giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, giữ vững cuộc sống bình yên cho nhân dân... 

Theo nhận định chung, những năm gần đây, tội phạm các địa phương khác đang có “xu hướng” chọn Dak Lak làm địa bàn hoạt động. Chúng lợi dụng địa bàn rộng lớn, địa hình hiểm trở, tiếp giáp với nhiều tỉnh, rất thuận lợi cho việc ẩn nấu, tẩu thoát sau khi gây án. Bên cạnh đó, thời gian gần đây cũng đã manh nha xuất hiện nhiều băng nhóm tội phạm ở tuổi vị thành niên, tội phạm ma túy với những phương thức hoạt động hết sức liều lĩnh… Trước tình hình trên, Công an tỉnh đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bắt giữ hàng trăm đối tượng, kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc xấu, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Đóng góp vào những thành tích trên có công sức rất lớn của lực lượng CSHS. Họ luôn có mặt ở những điểm nóng, những địa bàn trọng điểm phức tạp, lặng lẽ, âm thầm làm nhiệm vụ bảo vệ tài sản tính mạng cho nhân nhân...

Hoàng Đăng Nam


Ý kiến bạn đọc