Trăng
18:20, 23/01/2011
			
			Trăng rét đài
 Thuở rằm giêng vàng mai
 Du lãng cánh bướm
 Mơ những miền thảo nguyên tươi non.
 
 Trăng rét lộc
 Chồi biếc ngậm sương
 Nhạc trầm rơi
 Theo dòng sông trôi.
 
 Trăng rét em
 Hương nắng phai
 Nụ cười vỡ trên thềm rêu
 Nghẹn lời.
 
 Trăng rét tình
 Tĩnh  lặng đêm
 Hoa cỏ – thạch sùng ôm bóng
 Nghe thời gian đếm nhịp nhớ 
                                      tim mình.
 
 Trăng rét thơ
 Tuổi rằm xưa ngọt mưa
 Hóa đá
 Ký ức xanh.
Nguyễn Man Kim

 
					 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                  
                  



























Ý kiến bạn đọc