Multimedia Đọc Báo in

Trở về với mẹ ta thôi

15:48, 07/04/2011

Trở về với Mẹ ta thôi(*)
Niềm thương, nỗi nhớ nói lời thiết tha
Trở về năm tháng xưa xa
Trở về cái thuở tuổi thơ ồn ào
Trở về gốc lúa, bờ ao
Trở về bãi mía, nương dâu cát bồi
Trở về cái thuở trong nôi
Bàn tay Mẹ ấm, nụ cười yêu thương.
Nửa đời tóc đã ngả sương
Vẫn yêu cái thuở vịn giường tập đi…
 
Trở về với Mẹ ta thôi
Về nơi nguồn cội sinh đời của ta.

Nguyễn Duy Xuân

--------
(*) Ý thơ Đồng Đức Bốn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bóng mẹ
15:46, 07/04/2011
Bóng mẹ
15:46, 07/04/2011
Ngã ba Đồng Lộc
15:45, 07/04/2011
Ngã ba Đồng Lộc
15:45, 07/04/2011
Mười năm… dù đã…
13:04, 06/04/2011
Mười năm… dù đã…
13:04, 06/04/2011