Multimedia Đọc Báo in

Của mùa hạ trong xanh

14:35, 13/07/2012

em không còn là cô bé tóc ngắn cười giòn

của mùa hạ trong xanh

điều làm em chờ đợi bây giờ hẳn không phải nụ cười anh

sau điệu rơi tần ngần những cánh hoa trứng cá 

 

bao nắng mưa đã dội xuống góc đời em

mừng vui, cả những nỗi muộn phiền

ngày viết câu thơ cho anh, em không từng nghĩ đến

như em chưa từng nghĩ chúng mình đã thực sự có nhau

 

em không còn là cô bé tóc ngắn cười giòn

nhưng mùa hạ cứ rực rỡ những thảm hoa vàng

hoa không biết em từng khóc vì anh

anh từng biết, có phải không, anh từng biết?

 

giữa chúng ta đã xiết bao năm tháng không ngờ

giấc mơ cũng ít đi những lần dắt em về thả giữa

con dốc ngày xưa

anh biết không, mỗi mùa hạ trở về

em lại không ngăn được em xòe tay đón những cánh hoa

trứng cá rơi rơi

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoa quỳnh
14:35, 13/07/2012
Hoa loa kèn
14:34, 13/07/2012
Tiếng phong cầm biển
10:06, 06/07/2012
Đêm xoang Tây Nguyên
10:05, 06/07/2012
Về với tuổi thơ
09:34, 06/07/2012
Mùa thi ơi!
17:04, 02/07/2012
(Video) Sôi nổi Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024
Chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2024), nhằm tạo sân chơi bổ ích cho những người yêu thích môn bóng đá mini, từ ngày 13 đến 15/6, Báo Đắk Lắk đã tổ chức Giải Bóng đá mini nam Báo Đắk Lắk mở rộng lần thứ X – Năm 2024.