Multimedia Đọc Báo in

“Nghĩa trang” dưới nước

14:45, 28/07/2012

Trên trái đất này nơi nào như Đất nước tôi

Có “nghĩa trang” dưới nước

Có những nỗi đau của người mẹ

Không được gặp con ngày chiến thắng

Cũng không được đón hình hài con về nghĩa trang

Không được ôm con, cũng không được ôm nấm mộ

Cắm nén hương để đôi chút nguôi ngoai

Than thở với con những điều không nói được với ai

 

Trên Trái đất có nơi đâu như đất nước tôi

Làng xã cũng có nghĩa trang

Nghĩa trang trên rừng, trên đảo, dưới sông, dưới biển

Sông Thạch Hãn trôi xuôi

Sóng biển dập dồi

Mẹ lặng lẽ thả hoa xuống nước

Lặng lẽ hỏi con nằm ở chỗ nào

Đã từng đêm mẹ lặng lẽ dõi theo bước chân con

“xẻ dọc Trường Sơn”

Giờ đôi mắt đục mờ lại hướng ra phía biển

Nơi có những đứa con “chân cứng đá mềm”

Cờ quấn quanh mình thành “cột mốc”

Máu thắm cờ thấm biển đảo ông cha

Đem ngực trai ra chắn phong ba

Đối mặt với kẻ thù thâm độc

Giữ từng tấc biển khơi

 

Có nơi nào như đất nước tôi

“Hoa đăng” trôi trên sông, trên biển

Như anh linh người lính hiển hiện

Cùng gìn giữ đất nước này mãi mãi vẹn nguyên

Sơn Thúy


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ru mãi tuổi hai mươi
09:28, 27/07/2012
Đêm ấy
09:28, 27/07/2012
Bến đợi
09:27, 27/07/2012
Lời của tượng
09:27, 27/07/2012
Lắng sóng
09:42, 22/07/2012