Multimedia Đọc Báo in

Nhớ

10:52, 10/08/2012

Một mái nhà tranh nhỏ

Hai mái đầu bạc phơ

Rặng tre già trước ngõ

Lá rụng tự bao giờ?

 

Nhớ dáng mẹ hao gầy

Lá cuối vườn sắp rụng

Nhớ dáng cha lưng còng

Suốt một đời gánh nặng

 

Con nhớ quá mảnh vườn

Với ao bèo thả cá

Cái cầu ao gập ghềnh

Bao lần con suýt ngã

 

Những ngày hè oi ả

Võng tre kẽo kẹt kêu

À… ơi…con ngon giấc

Trong lời ru buổi chiều

 

Tuổi thơ con gửi lại

Ngôi làng Vẹ bình yên

Buồn vui con gửi lại

Mái tranh nghèo không tên

Lê Thị Minh Nghiệm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chênh vênh
21:37, 03/08/2012
Ào ạt cơn mưa
06:12, 03/08/2012
Thành phố thấp thoáng
10:15, 30/07/2012
Chị tôi
10:15, 30/07/2012