Multimedia Đọc Báo in

Hồ thu

08:46, 07/09/2012

Hiu hiu gió đùa gió thổi.

Lăn tăn con sóng vỗ bờ

Chuồn chuồn đan trên mặt nước

Dệt chiều vào những trang thơ.

 

Màu xanh không tan trong nước

Trời mây buông thả nỗi lòng.

Cá tôm lượn lờ xuôi ngược

Mặt trời dưới nước mọc lên.

 

Có một mùa thu xanh hơn

Trong em nắng vàng tháng tám.

Tình quê, tình người sâu đậm

Gương soi năm tháng vơi đầy.

 

Bên hồ xõa mái tóc mây

Hồ thu thêm hương, thêm sắc.

Cơn mưa đi qua bất chợt

Nước trong lại thấy chúng mình.

Nguyễn Ngàn

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hồ lặng
09:46, 04/09/2012
Cách một sợi tơ
09:45, 04/09/2012
Mưa Vu Lan
09:45, 04/09/2012
Ngẫu hứng mùa thu
09:43, 04/09/2012