Multimedia Đọc Báo in

Chờ ai đấy tượng nhà mồ

14:37, 08/12/2012

Đánh bao sương gió vào thớ gỗ

Mà bóng lên màu da mật ong

Sinh lửa tồn lửa vong cũng lửa

Nói điều chi sợi khói bay vòng?

 

Nắng mưa bó gối nhìn mưa nắng

Chờ ai đăm đăm mắt sớm chiều

Cong cong cần rượu không buồn vít

Chênh chếch trăng ngàn mặc bóng xiêu

 

Có một chút gì như tư lự

Ngác ngơ buồn đối diện hư vô

Tay chống cằm tay vin ống vố

Sương khói mung lung mắt tượng mồ

 

Còn đây những vòng xoang rạo rực

Vẫn đấy nhịp cồng chiêng rộn ràng

Hồn đứng đợi vợ hiền con thảo

Hay lên trời theo bước Đam San?

Nguyễn Ngọc Hưng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Khói lam chiều
19:56, 01/12/2012
Làng biển
19:56, 01/12/2012
Cảm tác tháng mười
19:55, 01/12/2012
Biển mùa đông
08:16, 27/11/2012
Nhớ anh mùa thu mưa
08:15, 27/11/2012
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.