Multimedia Đọc Báo in

Hôn

10:09, 24/06/2013

Cho tôi hôn chiều tím mông lung

Đôi bướm yêu đương vờn khung trời nhị khúc

Cho tôi hôn cánh đồng hoa trắng

Nụ đầu đời biêng biếc tương tư

Cho tôi hôn nắng và hôn mưa

Hôn mùa đông đượm buồn môi em hát

Cho tôi hôn lên từng nốt nhạc

Phảng phất hương tình yêu năm xưa...

Về bên nhau

Hôn lên từng nỗi nhớ ngây ngô

Hôn chiếc gối mềm, hôn đêm trăng gió

Hôn từng trang, từng trang nhật ký

Mắt tháng ba hoa gạo nở bông tình...

Cho tôi hôn lên má của mùa xuân

Hôn lên tóc người mẹ già bên khung cửa sổ

Cho tôi hôn lên trán người em nhỏ

Xua nỗi buồn còn vương vấn đâu đây

Cho tôi đi cùng cơn gió chiều nay

Tới gần bên anh - người bạn đời tri kỷ

Cho tôi hôn ngàn lần hơn thế

Đưa người vào vũ trụ của tình yêu...

Phạm Ngọc Thanh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trở về
17:30, 14/06/2013
Viết cho mùa hạ cuối
17:30, 14/06/2013
Sắc đỏ
08:46, 11/06/2013
Miền quê thơ ấu
10:18, 07/06/2013
Tình xa
21:09, 31/05/2013