Multimedia Đọc Báo in

Gửi em giọt nắng đầu Xuân

13:53, 17/01/2014

Ban Mê mùa này gió lộng nắng hanh

Cái lạnh luồn vào khe cửa

Hoa cúc quỳ sắc vàng rực rỡ

Dẫn mùa Xuân về…trong buôn!

 

Xin gửi em giọt nắng đầu Xuân

Để xua đi mùa đông lạnh buốt

Để sưởi ấm trái tim em dịu ngọt

Nồng nàn, nhân hậu, thủy chung!

Vẫn biết

Cái buốt giá đông tàn vẫn còn lẩn khuất

Trên từng ngọn lá nhành cây

Vẫn biết

Giọt nắng đầu Xuân chưa đủ ấm…

Anh vẫn gom về gửi tặng riêng em!

Đoàn Huy Hà


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Không đề...
10:46, 12/01/2014
Cuối đông
10:46, 12/01/2014
Hoài niệm
08:55, 04/01/2014
Cõi nhớ
08:54, 04/01/2014
Mùa tinh khôi
10:32, 27/12/2013