Multimedia Đọc Báo in

Vắng em

08:54, 05/07/2014

Em dẫn con đi thi

Anh thành người học việc

Bao điều tưởng đã biết

Giờ bỗng thành ngu ngơ.

 

Gạo nấu để chỗ mô

Giỏ hành treo góc tủ?

Chao ôi, bao nhiêu thứ

Giờ biết tìm đâu đây.

 

Quần áo phơi trên dây

Trời mưa quên kéo xuống

Bây giờ đều sũng nước

Uổng công em giặt, vò.

 

Bạn dăm đứa thập thò

Kéo đến nhà uống rượu

Rượu say, liêu xiêu ngủ

Bát đũa nằm chỏng chơ.

 

Sáng, chiều đến cơ quan

Trưa, tối sà vào quán

Về nhà thấy con cún

Ba ngày quên cho ăn

 

Mới cồn cào nhớ em

Bỗng thấy em quan trọng

Em ơi em chóng chóng

Mau trở về, anh mong.

       3-7-2014

Trà Sương


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Xanh thắm Mường Thanh
10:57, 30/06/2014
Về đâu tuổi thơ
10:06, 30/06/2014
Về miền Trung đi em
09:10, 29/06/2014
Thương mùa Hạ đỏ
09:06, 29/06/2014
Tự khúc ngày hè
09:05, 29/06/2014
Thương nhớ tuổi thơ
16:22, 22/06/2014