Multimedia Đọc Báo in

Chiều lên Tam Đảo

08:25, 04/07/2015

Chiều nay Tam Đảo mù sương

Chập chùng phố núi mây vương lưng đèo

Đường lên Thiên Nhị cheo leo

Đêm sơn cước mảnh trăng treo cuối rừng

Chạnh lòng ta bỗng bâng khuâng

Thương cành hoa trắng mùa xuân chưa về

 

Suối trong in bóng trăng thề

Mưa giăng mắc lối sơn khê mịt mù

 

Người xưa còn bước lãng du

Thương em phố núi mùa thu đợi chờ

 

Rồi mai… cho đến bao giờ?

Về Tam Đảo để ngẩn ngơ nhớ người!

 Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa đi
08:25, 04/07/2015
Xanh ngời
15:24, 28/06/2015
Ngang miền ký ức
07:25, 28/06/2015
Và em hát
07:25, 28/06/2015
Dường như hạ về...
07:24, 28/06/2015
Mưa mùa hạ
08:55, 27/06/2015