Multimedia Đọc Báo in

Thu tháng 7

07:33, 26/07/2015

Tháng 7 Thu Trường Sơn yên vắng

“Nghĩa trang quốc gia” thấm đẫm cội nguồn

tha thẩn nắng

tha thẩn mây, hoài cảm

hương khói trên ngàn vời vợi nhớ thương

 

Nơi đây các anh nằm yên nghỉ

bình đẳng bên nhau mặt đất nhân từ

hơn mười nghìn mộ chí

hữu danh,vô danh

thầm thỉ

giữa đất trời huyền thoại mùa Thu…

Hoàng Hạ Miên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Trầm tích
07:33, 26/07/2015
Tượng đài vĩnh cửu
07:33, 26/07/2015
Quảng Bạ Hà Giang
08:15, 18/07/2015
Khung trời tuổi thơ
08:14, 18/07/2015
Trở về
07:50, 12/07/2015
Miền hoa nắng
07:49, 12/07/2015