Multimedia Đọc Báo in

Trở về

07:50, 12/07/2015

Con trở về nơi ấy - miền quê

Nghe sống lại nhịp lòng xa vắng

Bóng cha liêu xiêu gánh cả trời trưa nắng

Đồng chiều tất tả mẹ cơn giông

 

Con trở về nơi ấy - dòng sông

Biêng biếc thẳm xanh mặc bao hờn dỗi

Nước cho mênh mông, phù sa cho bồi bãi

Sông vắt lòng thành dòng chảy vô biên

 

Con trở về xin được gọi thành tên

Nỗi nhớ rỏ vào lòng năm tháng

Dẫu mây trắng có suốt đời phiêu lãng

Vẫn không quên mình có một ngọn nguồn

 

Con trở về... lần tìm lại yêu thương

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hoa nắng
07:49, 12/07/2015
Chiều lên Tam Đảo
08:25, 04/07/2015
Mùa đi
08:25, 04/07/2015
Xanh ngời
15:24, 28/06/2015
Ngang miền ký ức
07:25, 28/06/2015
Và em hát
07:25, 28/06/2015