Multimedia Đọc Báo in

Trong tiếng khóc ban sơ

09:12, 28/07/2015

Khi mọi thứ bỗng là hư nghĩa

Ta úp mình vào tiếng khóc ban sơ

Nước mắt ấy như phép màu xoa dịu

Những đớn đau dằng dặc nỗi người

 

Nụ cười ấy là vầng trăng hò hẹn

Ta gặp mình trong tiếng nói bi bô:

- Con yêu mẹ! Con yêu ba! Và chúng ta cũng vậy:

- Luôn thương con đến đứt ruột gan mình

 

Lại cầu ước đến mỗi bình minh

Tiếng chim hót bên hồ Trúc Bạch

Hoa sữa xanh hương. Vòm trời biếc

Con bật dậy nhảy từ giường xuống đất

Sà vào lòng nũng nịu đòi đi chơi...   

Lê Hòa


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Vườn trầu quê ngoại
09:12, 28/07/2015
Chị tôi
16:32, 27/07/2015
Thu tháng 7
07:33, 26/07/2015
Trầm tích
07:33, 26/07/2015
Tượng đài vĩnh cửu
07:33, 26/07/2015
Quảng Bạ Hà Giang
08:15, 18/07/2015