Đời mẹ
07:26, 18/10/2015
Suốt một đời cơ cực mẹ tôi
Chong mắt hằng đêm mất ngủ
Nuôi con cạn khô bầu sữa
Suối nguồn nào kể hết công ơn
Trơn trợt đường về mưa đông
Nắng miền Trung oằn vai gánh
Phiên chợ sớm mai, bước chân thập thững
Mẹ vẫn giữ nguyên nhân hậu nụ cười
Con đã làm gì cho mẹ mẹ ơi
Đôi khi lòng bật khóc
Thương mẹ vóc gầy tuổi hạc
Phải còn bươn chải đường xa
Cúi đầu lạy mẹ thứ tha
Bao lỗi lầm tuổi dại
Cầu đất trời mẹ còn sống mãi
Cho con nương tựa bóng mẹ hiền.
Lê Thành Văn
Ý kiến bạn đọc