Multimedia Đọc Báo in

Nơi ta ngồi im lặng

09:29, 28/03/2016

ta đã đi những chặng dài xa

mới đến được nơi ngồi im lặng

em cứ sà vào lòng cỏ đắng

như mây, tan thành mưa nhỏ dọc đời mây

 

em có bao giờ cầm lại nắm mùa qua

lá khô xoay những vòng mê đắm

lá khô xoay giữa ngày bướm trắng

gió, em biết không

gió ủ từ đêm cây bật mầm xanh

 

ngồi xuống bên hoa cỏ hồn nhiên

nghe tóc thở lời yêu bồng bột

ta đã đi rất xa mới gặp lại mình

bao tuổi đời là bướm trắng vòng quanh

 

nắng và mưa và mật ngọt điêu linh

ta chỉ còn phút này im lặng

em thấy gì em, phía đường xa vạn dặm

rập rờn rập rờn

là cỏ khô hay sỏi trắng trập trùng?

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tình khúc tháng ba
09:29, 28/03/2016
Hạ trắng xa đời
09:02, 26/03/2016
Viết cho ngày xưa
09:02, 26/03/2016
Đi tìm mùa xuân
08:35, 20/03/2016
Chiều vắng
08:33, 20/03/2016
Ngõ xuân
07:06, 13/03/2016