Multimedia Đọc Báo in

Bờ sông lau lách bạc đầu

20:56, 29/09/2016

Đôi lúc vượt dốc tìm kỷ niệm

Gặp mùa dang dở đứng bên đường.

Lau lách một đời đành bạc trắng

Bờ sông thông thống gió ùa qua.

 

Ta về tìm em, em đã vắng

Đò xưa bến cũ nay về đâu?

Chỉ thấy lục bình trôi lờ lững

Bung mình hoa tím cả một vùng.

 

Câu hò ai gửi lên sóng nước

Thao thiết chút tình gió đong đưa…

Ta vớt kỷ niệm đem hong nắng

Cơn mưa ập đến thật bất ngờ.

 

Những câu hẹn ước, ừ là thế

Dòng đời ai biết những lênh đênh.

Chiều nay ta lại về bến cũ

Bờ sông lau lách đã bạc đầu.

Từ Dạ Linh


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Ngày ấy
20:56, 29/09/2016
Vào thu
20:56, 29/09/2016
Xóa giấc mơ em
10:48, 25/09/2016
Thiên di về nhau
10:48, 25/09/2016
Mùa mơ phai
09:10, 18/09/2016
Về chơi
09:10, 18/09/2016