Multimedia Đọc Báo in

Giọt nắng quê

08:38, 30/10/2016

Xòe tay hứng giọt nắng quê

Nghe từng nỗi nhớ thầm thì qua tim

Ngày xanh giờ biết đâu tìm

Một thời tuổi nhỏ soi mình bóng ao

 

Con đường thẳng tắp hàng cau

Tiếng chim thanh thoát ngọt ngào khúc ca

Chiều nghiêng bóng nắng la đà

Níu bàn chân nhỏ chơi đùa tung tăng

 

Tháng năm cứ mãi xoay dần

Đường quê vẫn đó trải tràn sắc xanh

Hàng cây xòe tán ru mình

Nắng hôn cành lá như tình chẳng phai

 

Buồn chi những bận người đi

Chuyến đò kỷ niệm quay về buồn tênh

Ngày thơ ai nhớ, ai quên

Chỉ còn màu nắng đợi mình phía quê!                   

Trần Diễm Ngọc

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Tìm dấu thời gian
10:23, 26/10/2016
Ngất ngưởng trăng say
10:23, 26/10/2016
Mùa sang
10:23, 26/10/2016
Gửi…
09:19, 23/10/2016
Ghé lại miền thu cũ
09:19, 23/10/2016
Mùa thu mười tám
13:36, 16/10/2016