Multimedia Đọc Báo in

Giấc mơ hình cánh đồng

07:29, 11/12/2016

Khi giấc mơ cõng thời gian quay ngược

những tòa nhà là đồng ruộng trổ bông

những tàu xe giờ thành đôi chân đất

tôi tung tăng

tắm cạn khúc sông hè

 

trong giấc mơ

Mẹ quẩy gánh tuổi thơ tôi nặng trĩu

đôi vai gầy giờ thêm dáng lưng cong

gánh xa xôi tôi nấc lên khó nhọc

lúa vẫy tay nhắc nhớ chốn quê nhà

 

những cánh cò thương những đêm trở gió

những cơn mưa nhớ tiếng Mẹ ru hời

con đã lớn

Mẹ càng thêm nhỏ lại

nơi cánh đồng in dấu Mẹ hoài mong

 

muốn trôi chân tìm về nơi mái ngói

Mẹ đang ngồi nhen bếp lửa trời chiều

khi giấc mơ hình cánh đồng vụn vỡ

con bàng hoàng

khóc cạn giọt đêm rơi

Khi giấc mơ cõng thời gian quay ngược

những tòa nhà là đồng ruộng trổ bông

Kai Hoàng


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người quê
07:29, 11/12/2016
Về lại sông quê
09:01, 04/12/2016
Nợ…
09:00, 04/12/2016
Ru hời lặng im
08:51, 27/11/2016
Em đi
08:51, 27/11/2016
Với biển
08:51, 27/11/2016