Multimedia Đọc Báo in

Hẹn cùng Ban Mê

08:30, 28/03/2017

Tôi hẹn em về Ban Mê

Xôn xao mùa xuân nắng tỏa

Ơi cao nguyên chiều mênh mang gió

Môi hồng em thơm hương cà phê

 

Tôi hẹn em về Ban Mê

Phố Nguyễn Tất Thành ôm Tượng đài Chiến thắng

Nơi đây mở ra sáu ngã yêu thương hò hẹn

Đường về Buôn Hồ, đường Ea Súp xa xôi

 

Tôi hẹn em về Ban Mê chơi vơi

Lắng nhịp cồng chiêng nhà dài ngân vọng

Lời khan Đam San ánh lửa hồng chiếu sáng

Vòng xoang chung chiêng phím gió đại ngàn

 

Tôi hẹn em về Ban Mê thênh thang

Đẹp lắm phố phường dựng xây bát ngát

Đêm nối ngày lời ay - ray ai hát

Nghe nhịp tim mình lưu luyến Ban Mê.

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Bây giờ tháng Ba
08:28, 28/03/2017
Nhớ
14:12, 24/03/2017
Nỗi nhớ đêm mưa
06:51, 19/03/2017
Bài ca Lễ hội Cà phê
07:23, 18/03/2017
Bài ca Lễ hội Cà phê
17:08, 11/03/2017
(Video) Niềm vui từ những ngôi nhà 1719 ở Đắk Phơi
Trên địa bàn xã Đắk Phơi, từ những mái nhà tạm bợ, dột nát, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 (Chương trình 1719) đang dựng lên những mái ấm an cư, giúp người dân yên tâm lao động, ổn định cuộc sống.