Multimedia Đọc Báo in

Hoa nở trái mùa...

16:56, 06/08/2017

Yêu dấu ạ, đành thôi tôi gửi lại

tháng ngày em mộng đẹp buổi xuân thì

bài thơ cũ rơi bên lề hò hẹn

đã hoen mờ như nỗi nhớ đầu tiên

Yêu dấu ạ, chút tình tôi khờ khạo

đã hồn nhiên theo mây khói lên trời

từ tạ nhé những buồn vui trẻ dại

vẹn nguyên mùa những mê đắm tinh khôi

Đừng ghé lại những nẻo đường xưa cũ

có chùm hoa vô ý nở trái mùa

yêu dấu ạ, đành thôi tôi mắc nợ

dặm thơ buồn chỉ đặng trái bơ vơ...

 

Ngô Thế Lâm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Thao thức đợi mùa thu
17:15, 05/08/2017
Chiều
16:30, 29/07/2017
Lúa Việt
14:33, 26/07/2017
Ngược gió
08:12, 26/07/2017
Dòng sông hoa
17:00, 25/07/2017