Multimedia Đọc Báo in

Gặp bạn ngày xưa...

11:03, 20/01/2018

Về quê gặp bạn ngày xưa

Bốn mươi năm lẻ - như vừa hôm qua

Đứa thành ông, đứa lên bà

Đứa tròn chữ Phúc, đứa vừa lẻ đôi

Gặp nhau trao trọn tiếng cười

Mà sao mắt bạn có đôi giọt buồn?

 

Bốn mươi năm - một dặm trường

Ta đi đã trọn chặng đường xa xôi

Phận người như cánh bèo trôi

Đứa miền ngược, đứa miền xuôi, nổi chìm

Đứa như diều gặp gió lên

Đứa tay chai sạn ngày đêm cấy cày

Hôm nay gặp lại nhau đây

Sáu mươi tuổi, lại “mày mày tao tao”...

Thôi thì hãy cứ vui nào

Cuộc đời còn đếm được bao giọt mừng?

 

Rồi mai giã bạn, rưng rưng

Bạn ngồi đợi bạn, tận cùng nhớ thương...

Đinh Hữu Trường


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Đôi mắt em mùa đông
08:04, 07/01/2018
Tìm và gặp
14:59, 05/01/2018
Mưa chiều biên giới
16:30, 30/12/2017
Chớm mùa
15:56, 29/12/2017
Bình yên trong mắt thơ
10:01, 29/12/2017