Multimedia Đọc Báo in

Mãi mãi Trường Sa

16:16, 15/02/2018

Trường Sa biển của ta ơi

 Ngàn năm sóng hát mãi lời nước non

Trải bao sông cạn đá mòn

Máu xương đổ xuống để còn hôm nay

Ngọn cờ giữ chặt trong tay

Gạc Ma muôn thuở chưa phai căm thù

 

Trường Sa mây nước mịt mù

Trăm thương nghìn nhớ nhiều như sao trời

Chập chùng ngọn sóng chơi vơi

Gió dông mưa bão thương đời lính xa

Đi qua Tiên Nữ, Sơn Ca

Bàng rơi rụng lá mấy mùa mong em

Thương đảo nổi nhớ đảo chìm

Súng canh giữ biển bình yên quê nhà

 

Trường Sa… mãi mãi Trường Sa

Muôn đời tôi gọi thiết tha tên Người

            Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Nắng hồng mênh mang
16:16, 15/02/2018
Xuân về
16:15, 15/02/2018
VÀO RỪNG XUÂN
16:15, 15/02/2018
XUÂN KHÚC BAN MÊ
16:15, 15/02/2018
THÁNG CHẠP, TÔI VỀ…
15:50, 15/02/2018
Tôi về…
16:28, 14/02/2018