Multimedia Đọc Báo in

Chiều qua ngõ vắng

07:14, 14/04/2018

Những ngày vui không có em

Biết sẻ chia ai hạnh phúc?

Những ngày buồn không có em

Sao hoang vắng đến vô cùng!

 

Ngày vui ngày buồn tiếp nối

Ngày mưa ngày nắng đi qua

Dòng sông bỏ quên bờ bãi

Lá rơi trên tượng đá gầy

 

Biết bao giờ em trở lại?

Mùa xuân thương cánh mai vàng 

Bên cầu nước xanh biêng biếc

Mây trắng chiều trôi lang thang

 

Em như ngọn gió chớm xuân

Chiều nay về qua ngõ vắng

Em như  làn hương thuở ấy          

Theo anh đi cuối chân  trời

 

Bâng khuâng hạ vàng lại đến

Ngày mưa, ngày nắng thoáng qua

Mùa xuân đã đi vội vã

Em xưa biền biệt phương nào!

 

Đặng Hoàng Thám


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Cuối hoàng hôn
08:07, 08/04/2018
Tìm…
08:15, 01/04/2018
Hẹn
09:54, 31/03/2018
Lời tình cho em
08:59, 29/03/2018
Nếu một ngày…
08:59, 29/03/2018
[E-Magazine] Chiến dịch Quang Trung: Thần tốc vì nhân dân vùng lũ (kỳ 3)
Ở những làng quê từng chìm trong lũ dữ, nhiều gia đình trở về trong những mái nhà mới chỉ hơn một tháng sau thiên tai. Từ cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, bà con đã có lại chốn an cư. Sự đồng hành của Đảng, Nhà nước và đồng bào cả nước còn được nối dài bằng việc hỗ trợ sinh kế, giúp người dân vững vàng đi qua mất mát, tái thiết cuộc sống sau thiên tai.