Multimedia Đọc Báo in

Ký ức hoa sim...

07:04, 17/06/2018

Hoa sim tím khoảng trời hoài niệm

Nhớ ngọn đồi vi vút gió reo ca

Thời trẻ dại hồn nhiên như hoa cỏ

Gửi ước mơ lên cánh diều cõng nắng

Ta nhẹ trôi về phía ngày xưa...

 

Tiếng tu hú gọi mùa sang rộn rã

Ta nghêu ngao khúc hát đồng dao

Quả sim rừng đựng đầy trong túi áo

Trái dủ dẻ vàng ươm, hoa mua nở dịu dàng

Giấc mơ tuổi thơ còn thơm hương ký ức...

 

Năm tháng đi qua như gió thoảng mây trôi

Ta lớn lên theo những mùa sim chín

Hóa cánh chim bay khắp mọi phương trời

Mùa hạ xưa ngủ quên nơi ngọn đồi thơ ấu

Bông lau trắng lạc miền gió hoang vu...

 

Ngày trở về khóe mắt rưng rưng

Tìm lại được không những mùa hoa sim tím...?

 

Trần Văn Thiên


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

(E-Magazine) Sáng mãi tinh thần Đồng khởi Hòa Thịnh
Từ ngọn lửa đồng khởi bùng lên cách đây 65 năm, một mạch nguồn tinh thần bền bỉ đã được hun đúc. Trải qua chiến tranh, biến động thời cuộc và đợt mưa lũ lịch sử, mạch nguồn ấy vẫn âm thầm lan tỏa, trở thành sức bật kiên cường để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Hòa Thịnh hôm nay vững vàng đổi mới, tái thiết sau thiên tai, hướng tới phát triển bền vững.