Multimedia Đọc Báo in

Lũy tre

08:09, 04/08/2018

Chỉ là cái lũy tre thôi

Mà thơ nhạc… đã lâu rồi ngợi ca

Lũy tre xanh mát mượt mà

Trâu nằm nhai bóng tre già ban trưa.

 

Mặc trời mặc đất nắng mưa

Tre mọc chẳng kể sớm trưa mùa màng

Mặc đời đâu đó trái ngang

Tre làm nên xóm nên làng bình yên.

 

Một thời đói khát triền miên

Tre làm nên gạo nên tiền nuôi ta

Một thời giặc giã can qua

Tre làm chông nhọn giữ nhà giữ quê…

 

Tre chỉ lối dẫn ta về

Đôi khi lưu lạc đam mê giữa đời

Bóng tre mát lắm tre ơi

Tre là hồn cốt đất trời quê hương.

Hoàng Đăng Du


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Quê mẹ
07:49, 28/07/2018
Khúc ban mai
07:56, 24/07/2018
Ngày xanh của mẹ
07:56, 24/07/2018
Mẹ quê
08:46, 22/07/2018
Vĩ thanh
08:12, 21/07/2018