Multimedia Đọc Báo in

Hoa loa kèn

10:22, 25/04/2019

Ngập trong sắc trắng bồng bềnh

Tan trong sắc nắng chòng chành cuối xuân

Những nhành hoa trắng thanh tân

Nụ xanh e ấp trong ngần giấc say.

 

Mong manh những nhánh hoa gầy

Hương thơm áo mỏng cho ngày dịu êm

Cả tin nắng lạ gió quen

Những lời xưa cũ ai quên mất rồi.

 

Lời yêu ấm nóng rời tôi

Tin yêu gửi lại bên trời dịu xanh

Mùa hoa cũng vụt qua nhanh

Dấu chân bỏ lại dệt thành nhớ mong!

 

Mùa xuân đã nhạt má hồng

Trước màu hoa trắng mà lòng rưng rưng

Giá  xưa chút bớt ngại ngùng

Biết đâu đã chẳng người dưng thế này,

 

Hình như nắng nhả vị cay

Tan trong cánh mỏng hoa gầy tháng tư.

Vũ Lệ Hương

 


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Miền hạ cũ
10:22, 25/04/2019
Ngày về lối cũ
10:21, 25/04/2019
Tìm về
09:42, 20/04/2019
Gió hát giữa bao la
09:40, 20/04/2019
Về Đất Tổ Vua Hùng
14:13, 12/04/2019
Bức tranh quê
14:13, 12/04/2019