Multimedia Đọc Báo in

Tháng Giêng

15:14, 07/02/2020

Em sinh một ngày tháng Giêng

Mùa hãy còn rét lắm

Mẹ ủ em bằng nụ hôn nồng ấm

Trên đôi môi thơm hồng

 

Em sinh một ngày tháng Giêng

Đất trời đón em giăng giăng mưa bụi

Cái ngõ lầy đón em bài học đầu tiên vấp ngã

Mẹ đón em những khúc ru hời

 

Đi hết những lối ngõ thân quen

Mẹ cầm tay ngày thơ bé

Em bước đến con đường chưa có dấu chân nào của mẹ

Tự cho mình lớn khôn

 

Bằng đôi chân từng đi hết tuổi ấu thơ qua cái ngõ lầy

ngã hoài không hết

Em đi tìm những con đường

 

Đã đi, đã ngã và đã đứng lên

Em mới nhận ra cuộc đời

Không phải cái ngõ lầy tháng Giêng có nụ cười của mẹ

 

Em sinh một ngày tháng Giêng

Em lớn lên một ngày tháng Giêng

Ngô Thị Thục Trang


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Mùa xuân và mẹ
15:14, 07/02/2020
Người ơi!
09:18, 02/02/2020
Cúi xuống
06:04, 28/01/2020
Ta về
07:16, 27/01/2020
MÙA ÉN VỀ...
07:16, 27/01/2020