Multimedia Đọc Báo in

Thơ gửi học trò cũ

08:56, 24/11/2020

(Thân mến tặng những học trò cũ)

Đi đến đâu cũng bóng dáng học trò

Thành thị xa hoa, xóm làng thân thuộc

Các em như chim trời vẫn dập dìu ríu rít

Cứ họp đàn mỗi lúc gặp thầy cô.

 

Mừng em thành danh: bác sĩ, kỹ sư...

Lại trăn trở có em còn khó nhọc

Đồng cạn đồng sâu, gió lùa thao thức

Nhọc nhằn mưu sinh vất vả trăm chiều.

 

Lớp học yêu thương qua ký ức bộn bề

Chợt sống động sau mỗi lần nhắc chuyện

Tất cả vỡ òa bao dịu dàng thương mến

Lại ùa về trong sáng nắng lao xao.

Cầm viên phấn trên tay, thầm cảm ơn nhiều

Cảm ơn cuộc đời cho mình nghề dạy học

Cảm ơn các em vẫn hồn nhiên mơ ước

Như thuở nào sân trường hát mê say.

 

Thầy hiểu rằng hạnh phúc cũng từ đây

Hạnh phúc là cho đi những gì yêu thương nhất

Để nhận về những sáng trong, ngà ngọc

Xâu chuỗi cười rạng rỡ tuổi thần tiên.

 Buôn Hồ, tháng 11-2020

Lê Thành Văn


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Chiều
09:45, 20/11/2020
Mùa đông
09:45, 20/11/2020
Còn lại chút quê
08:09, 13/11/2020
Tương tư non ngàn
13:16, 06/11/2020
Mùa hoa khế
13:16, 06/11/2020