Multimedia Đọc Báo in

Một thoáng quê xưa…

07:12, 22/12/2020

Tôi về thăm lại quê xưa

Hàng bần trước cửa lưa thưa đứng chờ

Dòng sông chở những ngày thơ

Trôi qua ngày tháng giấc mơ thiếu thời

 

Tôi về quê mẹ xanh ngời

Bếp xưa ngọn khói bên trời tìm nhau

Gió qua bờ lá xôn xao

Liêu xiêu dáng mẹ tạc vào tháng năm…

 

Tôi về mắt nhớ xa xăm

Cánh chuồn qua ngõ lặng thầm bay đi

Người còn mỏi bước thiên di

Vần thơ ngày cũ làn mi ướt nhòe.

 

Tôi về khuất bóng rặng tre

Tiếng gà lạc mẹ bên hè xốn xang

Đi qua ngày tháng lỡ làng

Ngày về nước mắt muộn màng rơi nhanh…

Nguyễn Thị Như Ý


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Hoài niệm Giáng sinh
07:12, 22/12/2020
Mắt nhớ
07:12, 22/12/2020
Đêm cổ tích
05:40, 18/12/2020
(Video) Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk sẵn sàng vượt thử thách ở mùa bóng mới
Vào ngày 11/4, trái bóng tròn sẽ chính thức lăn trên sân bóng cả nước tại Giải hạng Nhì quốc gia 2025. Câu lạc bộ Bóng đá Đắk Lắk đã có sự chuẩn bị cần thiết về mọi mặt về chuyên môn, sẵn sàng vượt thử thách ở mùa bóng mới.