Multimedia Đọc Báo in

Ý nghĩ trên đường ra Côn Đảo

10:44, 12/12/2020

Sóng Phùng Quán dội về âm ỉ

sóng đại dương như hổ vồ mồi

sóng lòng tôi cuộn cơn nôn màu lá

và đất trời như chong chóng trêu ngươi…

 

Ngồi cao tốc sóng còn nhồi tơi tả

mảnh bè xưa người vượt biển cách nào?

phải là người gan vàng dạ đá

vượt sóng lừng cá mập chẳng nôn nao!

 

Phải trái tim những người yêu nước

sục sôi ngàn độ lửa căm hờn?

nên biển lạnh, đêm mù mịt hướng

quái sóng không ngăn được chí can trường!

                           

  *

Đường ra đảo trong cơn say tôi thấy

con bè xưa đè lớp lớp sóng lừng

và những con bè nằm sâu dưới đáy

vẫn âm vang câu chuyện những anh hùng…

 

Đặng Bá Tiến


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về lại nhà xưa
10:44, 12/12/2020
Dường như
06:30, 06/12/2020
Tự khúc mùa đông...
06:23, 04/12/2020
Hình như…
08:15, 27/11/2020
Mưa phố chiều
08:57, 24/11/2020
Phía ấy hoa vàng
08:56, 24/11/2020