Multimedia Đọc Báo in

Hồn quê

15:48, 05/03/2021

Quê ơi! Có tự bao giờ

Cho bà ru cháu ầu ơ trưa hè

Đồng làng tít tắp chân đê

Cánh cò đội nắng tìm về tuổi thơ

 

Dòng sông bát ngát đôi bờ

Nương dâu, bãi mía bao mùa biếc xanh

Xóm nghèo xưa mái nhà tranh

Đoạn đường lầy lội khúc quanh cuối làng

 

Đêm nghe tiếng gọi đò ngang

Người đi sương sớm lòng càng nhớ quê

Thương nhau ước hẹn ngày về

Dù cho năm tháng bộn bề lo toan

 

Sống nơi phố thị giàu sang

Mấy ai quên được cổng làng, ngõ quê

Thương người lấm láp nón mê

Nắng mưa vất vả lời thề nặng mang

 

Lớn lên xa xóm, xa làng

Hồn quê ký ức chứa chan nghĩa tình

Khát khao thăm lại quê mình

Một thời in dấu bóng hình tuổi thơ

 

Đinh Văn Chiêm


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Người xưa Quan họ
05:54, 26/02/2021
Như loài cỏ xưa
05:54, 26/02/2021
Về qua cổng làng
07:54, 21/02/2021
Có một ngày về
14:34, 19/02/2021
Hội xuân
18:37, 10/02/2021