Multimedia Đọc Báo in

Cơn mưa cuối ngày...

08:30, 25/05/2021

Con đường cỏ biếc xanh rì

Triền sông hoa cải lỡ thì ngày xưa

Tôi về vấp phải cơn mưa

Ướt làn áo mỏng lưa thưa mắt buồn.

 

Ngõ quê chấp chới cánh chuồn

Cuối chiều vọng mãi tiếng chuông gọi ngày

Mục đồng mơ buổi sớm mai

Rì rào sóng lúa hương bay nồng nàn.

 

Bếp nhà ngọn khói miên man

Liêu xiêu dáng mẹ bên màn khói quê

Ví dầu… qua những cơn mê

Gió lùa làn tóc bộn bề tháng năm.

 

Cạn chiều mưa bụi lâm thâm

Hiên nhà ướt đẫm lỡ lầm ngày xưa

Người về xóm nhỏ lưa thưa

Sẩy chân bước hụt người vừa sang ngang…

 

Huỳnh Thị Mộng Tuyền


Ý kiến bạn đọc


Xem thêm

Về giữa quê nhà
08:30, 25/05/2021
Một mai bỏ phố
08:30, 25/05/2021
Bài hát tôi yêu
08:12, 14/05/2021
Đi qua mùa hoa dại
06:49, 09/05/2021
Tây Nguyên trong tôi
06:49, 09/05/2021