Multimedia Đọc Báo in

Gia đình có nhiều người bệnh tật mong được giúp đỡ

08:10, 17/04/2012

Đã đến lập nghiệp tại xã Ea Nuôl (Buôn Đôn) gần 17 năm nhưng gia đình ông Hoàng Được vẫn còn rất nhiều khó khăn. Cả gia đình chỉ có 3 sào đất rẫy, phải ở nhờ nhà của thông gia. Vốn đã chật vật, những năm gần đây trong gia đình lại có nhiều người đau yếu khiến cuộc sống gia đình ông Được càng khó khăn hơn. Ông Được bị tai biến mạch máu não, hai lần phải vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ban đầu bị cấm khẩu, hiện nay muốn ngồi dậy được phải có người nâng đỡ. Vợ ông mới bị ngã gẫy cánh tay phải gần bao khớp cổ tay. Người con trai Hoàng Thanh Sơn (40 tuổi) lại mắc bệnh tâm thần, hay đi lang thang, đập phá đồ đạc… phải xích vào tường, còn cô con dâu bị bệnh thận có mủ, phải cắt bỏ thận phải. Ở nhà còn có cô cháu nội của ông Được là Hoàng Thị Vũ Hà đang học lớp 6 tại Trường THCS Thành Nhất (TP.Buôn Ma Thuột).

Hoàn cảnh gia đình ông Được hiện rất khó khăn, rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: Quỹ “Tấm lòng vàng”  Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn (TP.Buôn Ma Thuột).

Phạm Duy


Ý kiến bạn đọc