Multimedia Đọc Báo in

Một gia đình có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ

09:31, 11/11/2013
Gia đình anh Phan Văn Hiệp và chị Đinh Thị Cận là hộ có hoàn cảnh rất khó khăn ở thôn 8, xã Ea Bar (huyện Buôn Đôn).

Năm 2005, anh Hiệp bị suy nhược cơ thể, đau thần kinh. Không có điều kiện chữa trị tại bệnh viện, anh Hiệp chỉ mua thuốc ở các tiệm thuốc tây về uống cho bớt cơn đau. Không được điều trị đúng cách, lại không có điều kiện ăn uống, bồi bổ nên bệnh ngày càng nặng; đến năm 2008, anh nằm liệt một chỗ. Từ khi chồng đau ốm, gánh nặng gia đình đè lên vai chị Cận. Nhà không có ruộng rẫy, hằng ngày chị đi làm thuê, làm mướn để có tiền lo ăn uống, thuốc thang và tiền học cho 3 đứa con. Ngôi nhà nhỏ cũ kỹ, dột nát lâu ngày không có tiền sửa là nơi trú ngụ của cả gia đình chị. Tài sản trong nhà không có gì đáng giá, chiếc giường duy nhất trong nhà được ưu tiên dành cho anh Hiệp nằm, còn bốn mẹ con chị phải trải chiếu nằm dưới đất. Công việc của chị không ổn định nên cả nhà cũng bữa cơm, bữa cháo. Cháu Phan Văn Linh là con lớn của vợ chồng anh Hiệp, năm nay 14 tuổi. Năm học lớp 7, Linh chỉ được học vài ngày rồi phải nghỉ học vì nhà quá nghèo. Em đi phụ việc cho một quán ăn bình dân ở TP. Buôn Ma Thuột với tiền công 1 triệu đồng/tháng để phụ mẹ chăm ba và nuôi hai em đang học lớp 4 và lớp 1.

Ngày 1-11-2013, anh Hiệp trở bệnh nặng.  Bà con thôn xóm cùng nhau giúp đỡ đưa anh Hiệp đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Buôn Đôn. Chị Cận chăm sóc chồng ở bệnh viện hằng ngày, bữa ăn, bữa nhịn; Linh xin nghỉ việc về nhà chăm sóc 2 em, bữa ăn cũng phải nhờ cậy hàng xóm. Ước mơ được đi học lại của cậu bé 14 tuổi Phan Văn Linh xem ra ngày càng xa vời… Hoàn cảnh của gia đình anh Hiệp, chị Cận đang hết sức khó khăn, rất cần được sự hỗ trợ, giúp đỡ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: gia đình ở thôn 8, xã Ea Bar, hoặc: Quỹ “Tấm lòng vàng” Báo Dak Lak, 23 Lê Duẩn, TP.Buôn Ma Thuột.

Minh Nhật


Ý kiến bạn đọc