Multimedia Đọc Báo in

Một trưởng thôn nhiệt tình với công việc

07:59, 10/04/2012

Năm 2001, gia đình ông Kiều Văn Hoạch đi xây dựng kinh tế mới tại thôn 14, xã Ia T’mốt (Ea Súp). Là một cựu chiến binh từng đóng góp nhiều công lao trong kháng chiến chống Mỹ, ông được tín nhiệm làm Trưởng thôn 14.

Cả thôn có 176 hộ, chủ yếu là người dân các tỉnh phía Bắc vào lập nghiệp. Thời tiết khắc nghiệt, sản xuất vẫn phụ thuộc vào thiên nhiên, cuộc sống của người dân trong thôn gặp rất nhiều khó khăn, an ninh trật tự phức tạp, nảy sinh nhiều mâu thuẫn trong nhân dân. Với kinh nghiệm của một sĩ quan quân đội, ông Hoạch đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng quy ước, hương ước của thôn, thành lập Tổ liên gia tự quản, tổ hòa giải, phát động phong trào “Tiếng kẻng ba phòng”. Song song đó, ông cùng với chính quyền địa phương vận động người dân phát triển Cuộc sống của người dân dần dần ổn định, tỷ lệ hộ nghèo trong thôn đã giảm đáng kể. Các vụ mâu thuẫn do tranh chấp đất đai, xích mích trong gia đình, hàng xóm, gây rối trật tự công cộng ít dần đi. Bản thân ông Hoạch đã tham gia hòa giải thành công hàng trăm vụ, chưa có vụ nào khiếu nại vượt cấp. Dù đã bước qua tuổi 80 nhưng ông vẫn thường xuyên đến từng hộ gia đình vận động bà con thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tương thân tương ái giúp đỡ nhau làm kinh tế. Bên cạnh đó, ông còn tuyên truyền chính sách pháp luật, kiến thức về khoa học kỹ thuật để áp dụng trong sản xuất thông qua hệ thống loa truyền thanh của thôn. Nhờ sự góp sức không nhỏ của trưởng thôn Kiều Văn Hoạch, thôn 14 đã nhiều năm liền được công nhận là thôn văn hóa. 

Hoàng Văn Cường


Ý kiến bạn đọc