Multimedia Đọc Báo in

Để không còn những vết sơn tang tóc!

14:16, 28/10/2016

Khi lưu thông trên các tuyến đường, nếu chịu khó để ý, chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy những vệt sơn trắng trên nền đường có hình tượng như... tranh vẽ. Đó không phải là ký hiệu của ngành giao thông mà là... dấu vết do lực lượng chức năng để lại sau khi đo đạc hiện trường các vụ tai nạn giao thông (TNGT). Đằng sau những vệt sơn tưởng như vô cảm đó là bi kịch đau đớn cho thân nhân người bị nạn...

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, trung bình mỗi ngày cả nước có 25 người tử vong do TNGT; hàng trăm người mang thương tật, vĩnh viễn mất đi sức lao động do TNGT.

TNGT không chỉ làm nhiều người thiệt mạng, bị thương mà còn để lại gánh nặng cho gia đình, người thân và toàn xã hội. Theo thống kê của cơ quan chức năng, mỗi năm, số tiền chi cho việc khắc phục hậu quả TNGT trong cả nước chiếm 2% GDP, ước khoảng 2,5 đến 3 tỷ USD (khoảng 50 nghìn tỷ VNĐ), bằng 30% số tiền Nhà nước chi cho ngân sách giáo dục trong một năm!

Qua thống kê của Phòng CSGT Công an tỉnh, trong 9 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh xảy ra 364 vụ TNGT làm 180 người chết, 342 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2015 tăng 2 vụ, giảm 19 người chết, tăng 7 người bị thương. Riêng tháng 10, xảy ra 29 vụ, làm chết 13 người, bị thương 24 người…

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, để nâng cao ý thức tham gia giao thông thì việc việc tăng mức xử phạt, đánh mạnh vào “túi tiền” của người tham gia giao thông theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-8-2016) là một trong những giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, theo ghi nhận, vẫn còn không ít người  xem thường luật,  xem nhẹ mạng sống của mình và người khác. Đơn cử, theo phản ánh của nhiều hộ dân dọc tuyến đường Y Moan (phường Tân Lợi, TP. Buôn Ma Thuột), gần 1 tuần nay cứ vào thời điểm từ 23 giờ đêm người dân đều phải thức giấc vì tiếng nẹt pô inh ỏi của hàng chục xe máy của một nhóm thanh-thiếu niên và trở thành nỗi hãi hùng đối với người tham gia giao thông. Mỗi khi nghe tiếng nẹt pô phía sau, người đi đường thường phải dừng xe, nép lại bên đường để nhường lối cho các “quái xế”…

TNGT đã và đang được xem là một trong những thảm họa lớn nhất đe dọa đến sinh mạng và sức khỏe của con người, trở thành nỗi đau của nhiều gia đình. Thiết nghĩ, để giảm thiểu TNGT, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thì việc nâng cao ý thức trách nhiệm của người tham gia giao thông là quan trọng nhất, tuyệt đối tuân thủ quy định của pháp luật, vì “ATGT là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà”.  

Thế Hùng


Ý kiến bạn đọc


(Video) Mùa tiêu “ngọt”
Vụ hồ tiêu năm 2024, năng suất ổn định, giá cả lại tăng cao với mức trên 90 ngàn đồng/kg khiến người nông dân trồng loại cây này trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk phấn khởi vui mừng.